Khu Vườn Ngôn Từ

    Nhà cung cấp:IPM
    Tác giả:Shinkai Makoto
    Nhà xuất bản:NXB Hồng Đức
    Hình thức bìa:Bìa Mềm
    Chính sách đổi trả 
    Đổi trả sản phẩm trong 30 ngày
    Xem thêm

    Sản phẩm tạm hết hàng

    Fahasa Giới Thiệu

    Sản phẩm cùng mua

    Khách Hàng Nhận Xét

    Nhận xét bởi Kim Ngân Phan, vào ngày 12/08/2019 Đã mua hàng
    So với bản anime chỉ dài 45 phút hơn xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật chính thì ở phiên bản tiểu thuyết lại có thêm những câu chuyện của các nhân vật phụ có liên quan, với ngôi kể thứ nhất, từng nhân vật kể lại câu chuyện của riêng mình theo góc nhìn của từng người, mỗi câu chuyện tưởng chừng không liên quan nhau nhưng đều có mối liên kết với câu chuyện của nhân vật chính, qua đó chúng ta cảm thông cho họ, làm tôi không thể ghét nổi một nhân vật nào. Cuốn sách tuyệt vời đối với một đứa đam mê thơ văn cổ điển như tôi, mỗi câu thơ ở đây đều tương ứng với một câu chuyện, đây cũng là một quyển thích hợp để đọc vào những ngày mưa. Sách của Shinkai Makoto thì hay khỏi bàn, fahasa thì giao hàng cực kì nhanh, vô cùng hài lòng.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Dũng, vào ngày 03/08/2019 Đã mua hàng
    Phần tôi rất thích trong cuốn sách này, đầu tiên là những bài dịch thơ. Chúng tối giản lắm lắm, nhưng những cảm xúc chúng mang lại thì thật đáng ngạc nhiên, hơn hết thảy những rừng chữ nghĩa mĩ miều quằn quại nào đó.
    Và như đã có lần nhắc rồi, tôi có một niềm thích thú đối với ngôn ngữ. Bản dịch Khu vườn ngôn từ có sự kết hợp khá hài hòa giữa cách dùng từ cũ và mới, già dặn và trẻ trung. Mỗi lần bắt được một sự biến đổi ngôn ngữ nhỏ, chắc bạn không biết tôi phấn khởi thế nào đâu.
    Nhưng vẫn như 5cm/s, Shinkai Makoto trung thành với cách kể đa ngôi và đa nhân vật, như một bản tường thuật chi tiết diễn biến của anime (tôi chưa xem anime). Với độ dài như của Khu vườn ngôn từ, kể như cũng không có gì bất cập. Thế mà cuối cùng tôi vẫn chỉ nghĩ được rằng tác giả chọn cách diễn đạt như thế là vì không biết phải kể câu chuyện với chỉ một ngôi kể như thế nào thôi. Đáng tiếc thật, vì so với 5cm/s, tôi thích Khu vườn ngôn từ hơn nhiều lắm.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Hay

    Nhận xét bởi Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, vào ngày 30/07/2019
    Quả thật tôi rất thích lối hành văn của tác giả shinkai Makoto. Đọc "Khu vườn ngôn từ" cảm giác đầu tiên là nó xanh, ẩm và mát như hơi thở một cơn mưa mùa hè. Đọc tác phẩm này tôi thấy thật nhẹ nhàng và thư thái thoải mái giống như những dải mây trời xanh mát và những bông hoa nhỏ nhắn nhỏ đã đem lại cho ta cảm giác dịu dàng thư thái. Qua tác phẩm này như muốn nói lên rằng tình yêu luôn không bao giờ có khoảng cách và càng không bao giờ vì tuổi tác của nhau. Tình yêu đó thật sự là rung động và dịu dàng ấm áp khi hai trái tim của hai con người cùng hòa chung một nhịp đập khi bên nhau. Một câu chuyện nhẹ nhàng về thứ tình cảm trong sáng. Mỗi lần cơn mưa tới mưa làm nhẹ lòng người, là những lúc trải lòng mình với mưa, cũng là cái duyên để được gặp mặt, là cái cờ để gặp mặt một người. Ở tác phẩm này còn cho tôi thấy được ước mơ chỉ có thể thực hiện nếu bạn thực sự dám theo đuổi đến cùng và không ngại khó khăn, không ngại vất vả.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi an bẽm, vào ngày 23/07/2019
    An
    Tôi rất thích cách hành văn cũng như phong cách sáng của Shinkai Makoto, lối viết truyện buồn nhẹ nhàng,vui cũng dịu êm, khiến người đọc nhớ nhung mãi không thôi . Một trong những tác phẩm nổi tiếng đã được chuyển thể thành phim của Shinkai Makoto là cuốn :" khu vườn ngôn từ" , một câu chuyện về tình yêu đẹp nhất tôi từng đọc.
    Không chỉ có cuốn sách này, mà ngay cả ở những tác phẩm khác, Shinkai Makoto luôn thu hút người đọc với giọng văn êm mượt, hơi trầm buồn . Câu chuyện diễn ra trong một khu vườn vào mùa mưa, nơi ấy, Takao đã gặp được Yukino , người phụ nữ xinh đẹp luôn uống bia vào những sáng mưa . Dần dà, họ trở nên thân thiết,chia sẻ nhiều điều, và Takao đã bộc lộ ước mơ được làm thợ đóng giày của mình . Cũng nhờ có Takao, căn bệnh ngại giao tiếp của Yukino được chữa lành . Hai người đều cảm thấy hạnh phúc, và mong gặp được nửa còn lại . Thế nhưng mùa mưa dần kết thúc,cũng là lúc họ không gặp được nhau nữa, lúc này cả hai mới nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương . Tình yêu ấy thật dép, cũng rất cao cả và lãng mạn .
    Một bộ manga dễ thương, ngọt ngào, rất đáng đọc về tình yêu .
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Yuki, vào ngày 23/07/2019 Đã mua hàng
    Mình đến với cuốn tiểu thuyết này là nhờ phiên bản anime của truyện. Mình thì lại không muốn lộ nội dung quá nhiều nên chỉ có thể viết ngắn gọn như sau. Truyện bám rất sát với phiên bản anime nhưng có một cái kết tươi sáng hơn.
    Trong cả 5cm/s và Khu vườn ngôn từ, tác giả có nhắc đến chi tiết trưởng thành. Takaki và Takao đều mong muốn mình trưởng thành thật nhanh để có thể bảo vệ người con gái mỏng manh của mình, riêng mình rất thích chi tiết này. Vì truyện được kể dưới góc nhìn của nhiều nhân vật nên nội dung dài hơn và chi tiết hơn trong anime. Nhờ đó mà phẩn nào hiểu rõ hơn câu chuyện.Mỗi nhân vật trong truyện lại mang một "nỗi buồn" riêng biệt một "nỗi đau" không thể giải bày, mình rất khâm phục tác giả vì khả năng miêu tả nội tâm nhân vật trên cả tuyệt vời. Điều làm mình buồn duy nhất là cảnh "sáng" nhất trong phim khi vào truyện lại khá chìm so với những trang văn khác. Hơn nữa, cuối mỗi chương đều có các bài thơ trong Vạn diệp tập, cảm tưởng giống thư Haiku vậy vì nó có ít chữ, xúc tích mà còn hay nữa.Và mình thích cái kết của light novel hơn.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Phan Nam, vào ngày 15/07/2019
    Xem xong phim phải tìm ngay truyện để đọc. Khi đọc mà cảm giác vẫn như lần đầu xem phim, thậm chí cảm giác văn phong còn nhẹ nhàng hơn nữa. Khu Vườn Ngôn Từ vẫn theo phong cách của Shinkai Makoto. Nhân vật nữ chính trong câu chuyện lúc đầu mang lại cho người ta cảm giác yếu ớt và dễ bị tổn thương. Cô đẹp nhưng cái đẹp lại mang lại nhiều phiền toái cho cô hơn là sự hạnh phúc. Thế nhưng sự xuất hiện của nam chính đã mang lại niềm vui và ánh sáng cho cuộc đời của cô gái đó. Cái kết của câu chuyện đã dấy nên hi vọng về một tương lai đầm ấm của đôi trẻ dù rằng còn nhiều cách biệt. Về phần bìa thì không còn gì để bàn cãi nữa vì nó quá sức đẹp, bạn sẽ phải "ồ!" khi tận tay cầm đấy. Về nd thì có khác movie, xuất hiện thên nhiều nv hơn và diễn biến rất chi tiết nữa hay lắm luôn á.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Trần Đỗ Minh Phương, vào ngày 15/07/2019
    Bằng giọng văn nhẹ nhàng lôi cuốn tác giác đã tạo ra một câu chuyện cảm động từ hình ảnh cơn mưa để hai người được gặp nhau và rồi đưa họ đến cánh cửa của tình yêu. Hằng mong mỏi những cơn mưa để có thể gặp được nhau. Tuy kết thúc đượm buồn nhưng để lại trong ta nhiều cảm xúc sâu sắc không tả. Fahasa gói hàng cẩn thận giao nhanh thần tốc:33333333
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Nguyên Trần, vào ngày 12/07/2019
    Shinkai Makoto là một trong những tác giả Nhật tôi yêu thích nhất , bởi lối viết truyện nhẹ nhàng, đầy yêu thương , nhiều ý nghĩa trong cuộc sống . Một trong những điểm độc đáo từ những tác phẩm của ông là nỗi buồn, sự tiếc nuối không tên . Còn về tác phẩm tôi thích nhất của nhà văn này thì có lẽ là :" khu vườn ngôn từ " . Câu chuyện là tình yêu rất trong sáng, đẹp đẽ, đáng mơ ước giữa cậu học sinh Takao và cô giáo Yukino . Một cậu học trò 15 tuổi, đầy ước mơ , nhưng cũng đầy tâm sự vào những ngày mưa, đã gặp cô giáo Yukino trong một khu vườn . Từ ấy, suốt những buổi sáng mùa mưa họ đã gặp nhau như thế, Yukino đã gây thương nhớ cho Takao , còn Takao lại là vị bác sĩ tâm lý đáng yêu,chữa lành vết thương lòng của Yukino . Tình cảm giữa họ thật đẹp, rất trong sáng . Nó vượt lên trên mọi rào cản xã hội, mọi lời bàn tán, đúng như chúng ta vẫn thường nói :" tình yêu không phân biệt tuổi tác,địa vị, ước mơ, mà quan trọng, nó đem đến niềm vui và sự bình yên cho một nửa còn lại " .
    Một cuốn sách rất đáng đọc, mang hương vị tình yêu của nước Nhật xa xôi .
    Sách của fahasa đẹp, chất lượng . Mình thích cách đóng gói của fahasa .
    Nguyên
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi tiểu hi, vào ngày 12/07/2019
    Nếu Việt Nam có Nguyễn Nhật Ánh là người hùng viết lên những câu chuyện tình yêu nho nhỏ dành cho tuổi mới lớn, thì có lẽ, tại đất nước Nhật Bản xinh đẹp , Shinkai Makoto xứng đáng với danh vị người cầm bút được lứa trẻ yêu thích nhất . Những tác phẩm :" your name" , " 5 cm/s " của ông chắc đã gây nỗi nhớ không nhỏ trong lòng độc giả . Và thêm điểm cho thành tích đáng nể này, Khu vườn ngôn từ ra đời cũng nhận được nhiều đón chờ của độc giả . Một câu chuyện tình yêu rất đẹp, rất thơ giữa cuộc sống bộn bề . Bạn có tin vào tình yêu giữa Takao và Yukino, một cậu học sinh 15 tuổi cùng cô giáo 27 tuổi của mình không ? Nhưng có hề gì chứ, dù tuổi tác khác xa, cũng không có cùng ước mơ , nhưng chỉ cần ở cạnh nhau, đem lại cảm giác an toàn và bình yên là đủ . Câu chuyện này đã đem đến cho tôi những suy nghĩ đáng giá về tình yêu như thế đấy . Rất đáng đọc phải không ?
    Hi vọng những ai yêu thích dòng văn học nhẹ nhàng, ý nghĩa nên sở hữu cuốn sách này . Rất hay .
    An
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Naoto, vào ngày 06/07/2019
    Bộ truyện về takao - một học sinh trung học có sở thích là làm giày do chính bàn tay của mình, cho rằng trường học chỉ là một nơi dành cho trẻ con và mình không bao giờ thuộc về nơi đó vì vậy cậu luôn luôn cúp học, nhất là mỗi khi trời mưa và dành thời gian riêng ở một khu vườn kiểu nhật ở shinjuku và ở đó cậu ta gặp yukino - một cô gái 27 tuổi đang cố gắng làm lại cuộc đời mình, và cô luôn cho rằng dù đã 27 tuổi nhưng vẫn không khôn ngoan bằng 12 năm trước, cô luôn sống khép kín và không bao giờ chịu chia sẽ tâm sự của mình với người khác ( giống bị trầm cảm vì nghề nghiệp ) từ đó cô sống trong bóng tối của sự cô đơn cho đến khi takao gặp cô vào một ngày mưa từ đó họ đã gặp nhau rất nhiều lần, như yukino đã nói rằng: "có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn, có thể vào ngày mưa", và dần dần họ hiểu nhau hơn và takao cũng đã giúp yukino sống hòa đồng hơn với mọi người, và sau này takao mới biết rằng yukino chính là giáo viên trường mình, cô bị đám học sinh chơi sỏ vì có một nam sinh nào đó thích cô mà trong khi đó anh ta đã có bạn gái và chính là học sinh trong lớp của yukino, càng ngày những vụ khủng bố của học sinh càng kinh khủng khiếp khiến cô thậm chí phải nghỉ dạy vì sợ hãi. khi biết chuyện đó từ một người bạn thì takao đã đến và tát vào cái cô học sinh năm ba đã khủng bố yukino, và cuối cùng takao bị đánh tơi bời, sau đó họ tình cờ gặp nhau trong khu vườn, do trời mưa rất to cho nên cả hai đã về trú ở căn hộ của yukino, và lúc này takao đã bày tỏ tình cảm thật của mình với yukino, nhưng yukino lại nói rằng cô sẽ không ở đây nữa, cô đã được nhận và sẽ làm việc ở một vùng khác, thay cho lời từ chối. và takao dường như cũng biết là vậy và chào từ biệt yukino. sau khi takao đi ra cửa yukino đã khóc và đuổi theo, cô thấy takao đang đứng trên ban công của khu chung cư lúc này takao đột nhiên rút lại lời nói lúc nảy và nói rằng thật ra cậu rất ghét cô, cô là một người mà cậu nên tránh ngay từ đầu, là một người chỉ biết nghe chuyện của người khác nhưng lại không dám kể về chính mình..... như thế không phải rất cô đơn lắm sao và rồi sau đó yukino bỗng chạy đến và ôm lấy takao và khóc gào lên và nói rằng takao đã cứu cô ra khỏi địa ngục của sự cô độc, họ ôm nhau dưới với ánh bình minh sau cơn mưa. một năm sau khi yukino đã dọn đến nơi khác, takao đã đến lại khu vườn đó cùng với chiếc giày mà cậu đã hoàn thành vốn là để tặng cho yukino, đọc bức thư mà yukino viết, cậu đã tự nhủ rằng, cậu phải tập lại những bước đi trên con đường của mình, và một ngày nào đó cậu sẽ đến được nơi "đó".
    theo makoto thì đây là bộ phim đầu tiên ông làm, mang đậm phong cách tình yêu nhật bản, tình yêu nhật "koi" là một tình cảm thương nhớ một người nào đó trong bóng tối của sự cô độc khác với "ai" hay "ái" tình yêu mà tình cảm hai người được bộc phát bất chợt như là tình yêu sét đánh vậy, là tình yêu của phương tây, và tác giả cũng mượn hình ảnh cơn mưa để thể hiện chi tiết nhất về tình cảm của hai người với bài hát chủ đề cũng là bài hát kết là rain do ca sĩ hata motohiro trình bày, và bài hát này theo mình nghĩ nó đã làm cho bộ phim càng thêm đậm chất "koi" hơn. và một điều nữa là tên của bộ phim " the garden of word" hay " vườn ngôn từ ". sao tác giả lại lấy tên này? theo mình thấy bộ phim này chứa đựng rất nhiều tình cảm, cảm xúc mà hai người họ không thể biểu lộ trực tiếp bằng lời nói, nhưng thay vào đó họ đã mượn những câu thơ trong bài tanka mà lúc đầu yukino đã đọc khi hai người họ gặp nhau ở khu vườn, và lúc mà takao đã đáp trả câu thơ của yukino cũng ngay tại khu vườn đó, với họ "khu vườn" này như là một nơi chứa đựng tất cả cảm xúc trong họ, mà chỉ có thể truyền đạt cho nhau thông qua những "lời nói" ẩn dụ trong bài thơ mà thôi.

      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Phan Anh Khoa , vào ngày 06/06/2019
    Chàng học sinh cấp ba cứ ngày ngày phải lên nơi mà đối với cậu như một cái tù dưới hình thức trường học . Cậu không hiểu sao mình phải tới nơi này mỗi ngày tỏng khi nó chẳng giúp ích tới niềm mơ ước mà cậu đang ấp ủ thầm kín trong lòng . Chính vì vậy , tức nước vỡ bờ , không chịu nổi cảnh ngục tù này vào ngày mưa hôm ấy , anh đã trốn học và quyết định đến một khuôn viên đầy những khung cảnh thiên nhiên giúp cậu có thể bình tĩnh , thoả sức mà tận hưởng cảnh đẹp đã lâu mới có thể thưởng thức . Nào ngờ , cậu lại gặp được một cô gái trẻ đang uốn rượu ư ? Ngay cả vào buỏi sáng ? Anh thấy cô ấy có sở thích cực kì lạ khi uống bia và ăn chocolate trong một sáng sớm tinh mai thế này ? Nhưng phía sau những màn bia bọt ấy lại là câu chuyện đầy bi ai
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 20/03/2019

    Hình thức: bìa rời đẹp vô cùng, bìa bên trong là một màu xanh tươi của lá non kết hợp với những chiếc lá nhỏ được in bóng, phần nào cùng với nhan đề của cuốn sách hé lộ bối cảnh chính của truyện. Màu xanh tạo cảm giác thoải mái và thu hút ánh nhìn của độc giả ngay từ lần đầu.


    Nội dung: tuyệt vời, truyện là sự kết hợp khéo léo giữa phần tự sự của các nhân vật và phần tả cảnh. Theo mình thì tác giả miêu tả cảnh vô cùng xuất sắc và sinh động (giúp cho chúng ta có thể dễ dàng mường tượng ra khung cảnh mà tác giả muốn nói đến).

    Một câu chuyện mang đậm chất thơ, lãng mạn. Bên cạnh đó, khi gấp cuốn sách cũng còn đâu đó cảm giác lắng đọng và 1 vài suy nghĩ về cuộc sống. Nếu có thể thì mình sẽ cho tác phẩm này 5 sao cho cả nội dung và hình thức.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 09/03/2019
    Nhờ có bom tấn Your name mà mình mới biết đến tác giả 'Shinkai Makoto' mới đây thôi, nhưng mình thấy nhiều người khen này khen nọ sách của bác quá trời với vô vàn lời khen ngợi ở các nhóm yêu sách trên mạng , nên mình quyết định mua một phát một cả thảy 5 cuốn của bác : your name, 5 centimet trên giây, khu vườn ngôn từ, nàng và con mèo của nàng, tiếng gọi từ vì sao xa. phải nói là quá hay luôn, rất xứng đáng với số tiền bỏ qua khi mà cả về chất lượng lẫn nội dung đều nằm vượt mức mong đợi của mình luôn, đánh giá qua cuốn Khu vườn ngôn từ này thì chi tiết hơn bản movie và cái làm mình ấn tượng chính là cái bìa sách, nhìn thôi đã muốn mua rồi, front chữ ở bìa in nhũ sờ rất thích nhé. Giấy dày , trắng , dịch thuật rất chắc tay và sách dày gần 400 trang cầm đọc rất thích , tuy nhiên khen nhiều vẫn có nhược điểm là không có quà là bọc sách và bookmark khá nản đó, tóm lại đây là một cuốn tiểu thuyết về tình yêu không thể bỏ qua. 
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 07/03/2019
    Cuốn tiểu thuyết khu vườn ngôn từ của tác giả Shinkai Makoto phải nói là cực phẩm cũng chả sai , còn hay hơn cả bản chuyển thêt movie đã công chiếu vào 2012 kia , giá bìa tuy khá cao nhưng sách của IPM luôn được fahasa giảm 30% giá bìa lên cũng thấy ổn khi theo nhiều bộ khác, bìa bộ này phải nói là vô cùng ấn tượng , font chữ " khu vườn ngôn từ " in nổi sờ vô rất là thích, bìa rời và giấy trắng , sách dày hơn 400 trang cầm rất chắc tay , về nội dung thì mình đánh giá cao khi mà nó giải đáp hết thắc mắc mà mình chưa hiểu khi coi bản movie kia , nhân vật nữ chính trong câu chuyện lúc đầu mang lại cho người ta cảm giác yếu ớt và dễ bị tổn thương. Cô đẹp nhưng cái đẹp lại mang lại nhiều phiền toái cho cô hơn là sự hạnh phúc. Thế nhưng sự xuất hiện của nam chính đã mang lại niềm vui và ánh sáng cho cuộc đời của chính cô gái đó, và cũng nhờ chính cô mà cậu nam chính kia đã đi học đầy đủ hơn và có quyết tâm với ước mơ làm thợ đóng giày hơn và chính cái kết thúc của câu chuyện đã làm mình hi vọng về một tương lai đầm ấm của đôi trẻ dù rằng còn nhiều cách biệt về tuổi tác lẫn nghề nghiệp cả trong sách lẫn đời thực. 
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 06/03/2019

    Một quyển light novel tuyệt vời, xuất sắc hơn cả nguyên tác anime, chứa đừng đầy đủ mọi cảm xúc của con người hiện đại Tokyo và nhiều gam mầu của tiếng lòng trong mỗi cá nhân. Bản thân mình đọc quyển sách này được gợi lên nhiều cảm xúc hơn hẳn khi xem anime, bởi chỉ có văn bản thì người đọc mới cảm nhận được từng tiếng lòng sâu thẳm của mỗi nhân vật, thông qua góc nhìn của chính họ.

    Ở những chương đầu tiên, khi 2 nhân vật chưa tìm thấy nhau, họ rời rạc, cô quạnh trong những mắc xích của chính mình. Nhưng rồi khi dần dần họ tự tìm thấy điểm chung của mình trong người kia, được thổi lên từ bài tanka thứ 2 thì toàn bộ sau đó, những chương lẻ của mỗi người đã gộp thành chương chẳn. Lúc này dù ở Florance, Tokyo, dù trong hiện tại hay tương lai của nhiều năm sau đó thì họ vẫn mãi kết nối với nhau. Và đây cũng chính là sợi dây xuyên suốt trong mỗi tác phẩm của Makoto Shinkai, như trong "Your Name." và "Tiếng gọi từ vì sao xa".

    Kết thúc quyển sách này khá trọn vẹn, nhưng tâm trạng mình đọc hôm nay lại rất buồn.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Nguyễn Đức Hải, vào ngày 23/02/2019
    Có lẽ bạn đã biết câu chuyện này qua bộ phim anime của nó, cá nhân mình thấy phim rất hay cũng như hình ảnh rất đẹp. Nhưng ở truyện vẫn có cái gì đó khiến mình cảm nhận rõ hơn cái nội tâm của các nhân vật, đặc biệt là hai nhân vật chính Takao và Yukari. Một chàng trai với ước mơ trở thành thợ đóng giày, một cô gái là giáo viên nhưng phải chịu những trò quấy phá của lũ học trò. Họ gặp nhau vào những ngày mưa, nhưng đến khi mùa mưa kết thúc, liệu mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào. Cá nhân mình thích truyện của Shinkai Makoto bởi lẽ nó vừa nhẹ nhàng tình cảm nhưng cũng chứa đựng những thông điệp rất nhân văn. Đặc biệt là mình rất thích bìa của cuốn sách này, nhìn nó mình cũng đã cảm thấy rất dễ chịu rồi.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 12/02/2019

    Biết tới tác giả Shinkai Makoto qua tác phẩm 5 centimet trên giây lên mình đã tìm hiểu và biết thêm vài tác phẩm nổi tiếng khác nữa trong đó có khu vườn ngôn từ, có bản chuyển thể anime vô cùng thành công với nét vẽ đẹp đến khó tin , coi thấy khá hợp lên mình quyết định mua thêm bản tiểu thuyết thì thấy yêu cái bìa ngay từ lần đầu nhìn thấy về nội dung thì chắc chắn chi tiết hơn bản anime kia nhiều, mỗi mẩu chuyện nhỏ của các nhân vật phụ nhưng lại là chìa khóa tạo nên những câu chuyện, lần đầu coi qua bản anime mình thấy nhân vật ở thật xa, mơ hồ và chẳng thể nắm bắt được gì ngoài cảm xúc của họ khi đến công viên vào những ngày mưa. Nhưng khi đọc thì lại rất khác. Mình hiểu nhân vật thích gì, cần gì, yêu ghét ra sao và ước mơ của họ… Và mình thích cách mình đã đến gần câu chuyện của họ hơn. Giống như mình đã khám phá ra bí mật của họ, hòa mình vào cuộc sống, chứ không phải chỉ trôi nổi trên bề mặt hình ảnh

    khi tác giả cho mình biết cách mà Takao tiến đến ước mơ trở thành thợ đóng giày, mình đã thích thú đến mức muốn hét lên. Thật sự mình rất rất ấn tượng với giấc mơ của nhân vật này. Rõ ràng, có thứ tự, kiên nhẫn, cố gắng không ngừng. Bản thân mình thích những món đồ thủ công, nên mình hiểu Takao đã thật sự yêu mến điều đó thế nào.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 11/02/2019

    Review: Khu vườn ngôn từ.

    Tác giả: Shinkai Makoto.

    NXB: Văn học.

    Công ty phát hành: IPM - 2015.
    Một tiểu thuyết nhẹ nhàng tươi mát. Shinkai Makoto muốn viết về tình yêu theo đúng nghĩa nguyên thủy của từ tình yêu ở Nhật. Chữ Yêu ở Nhật được viết là Koi nghĩa là nỗi buồn một mình. Ông sử dụng bối cảnh hiện đại làm nền cho tình yêu kinh điển theo cách của người Nhật – yêu là nỗi buồn khi lưu luyến ai đó trong cô độc.
    Akizuki Takao là một học sinh 15 tuổi, cô độc với ước mơ trở thành người thợ đóng giày. Yukino Yukari là giáo viên tại trường của Takao, bị đám học sinh giở trò, cô cô độc đối mặt với áp lực và căng thẳng. Cô sợ hãi phải đến trường, thay vì đến trường cô chốn đến một khu vườn kiểu Nhật. Tại đây cô gặp cậu học sinh mê đóng giày của mình.
    Tình cảm của hai người phát triển song hành cùng những cơn mưa. Takao vẫn không biết người phụ nữ ăn mặc chỉnh chu ngồi uống bia ngắm mưa rơi lúc gặp ban đầu là cô giáo của trường mình. Cậu muốn tự tay làm một đôi giày tặng người bạn thân thiết. Và rồi khi mùa mưa đi qua, họ không còn lí do để đến khu vườn tránh mưa nữa. Cả hai hiểu rằng phải để người kia quay trở lại cuộc sống bình thường nhưng vẫn thầm khao khát một cơn mưa để họ lại gặp nhau.
    Nỗi buồn một mình thương một người – đó chẳng phải là tình yêu theo cách định nghĩa của người Nhật hay sao. Liệu rằng Akizuki Takao và Yukino Yukari có đến được với nhau không khi giữa họ là khoảng cách của tuổi tác và vị trí trong xã hội?
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Wind, vào ngày 28/01/2019
    Cuốn sách là một lựa chọn tốt để ta tim lại những niềm tin, tình yêu thương đã mất. Một cuốn sách nhẹ nhàng đậm phong cách Nhật kể về cuộc gặp gỡ của Takao và Yukino ở một khu vườn ngôn tình. Mưa thường đi kèm với những đau thương lay lắt nhưng với tôi nó mang lại cảm giác yên bình, nhẹ nhàng là khoảng lặng tốt nhất để tĩnh tâm. "Khu vườn ngôn tình" miêu tả tâm lí nhân vật thật tới nỗi giống như chính bản thân được trải nghiệm vậy, thật đã! Hai con người tìm thấy nhau trong nỗi cô đơn và được sưởi ấm bằng trái tim, giữa họ dường như có sợi dây tơ hồng nối sẵn, nhưng tất cả muốn được hạnh phúc cần vượt qua khó khăn, vậy liệu họ có thể vượt qua?
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Trần Huệ, vào ngày 25/01/2019
    Quyển này nhẹ nhàng, tươi mát nhưng vẫn đậm chất Shinkai Makoto. Đọc Khu vườn ngôn từ, cảm giác đầu tiên là nó xanh, ẩm và mát như hơi thở một cơn mưa mùa hè. Tình yêu của hai nhân vật chính đến với nhau cũng mang màu sắc như các cuốn trước của Shinkai, như là định mệnh dẫn lối. Khu vườn ngôn từ cũng lột tả được những mặt trái của cuộc sống gia đình, công việc, tình yêu và ước mơ. Sách của Shinkai Makoto mà, nếu hợp gu đọc sẽ thấy rất hay và có chiều sâu văn học.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    Đơn hàng 61 đến 80 của 214

    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5
    6. 6
    7. ...
    8. 11

    Nhận xét của bạn cho sản phẩm này

    Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

    ×

    Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.

    ×

    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi