Xác nhận số điện thoại
Khách Hàng Nhận Xét
-
Đúng là sách của Shinkai Makoto thì tác phẩm nào cũng không khiến mình thất vọng. Được kể trên góc nhìn của nhiều nhân vật nhưng không hề rời rạc mà chúng liên kết với nhau với mức độ tinh tế cao nhất. Bạn có thể rất ghét một nhân vật nào đó ở nữa đầu nhưng lại dễ đồng cảm với họ ở những phần sau chính là do cách xây dựng cuốn sách một cách đa chiều của tác giả... Còn về nội dung thì tuyệt vời, một câu truyện hết sức nhẹ nhàng dành cho những ngày mưa, mưa cũng chiếm hơn nửa cuốn sách. Điểm xuyết trong đó là những câu thơ cổ Nhật Bản đầy tinh tế.
Ầm ì sấm dội
cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá?
để ta
lưu người...
Dẫu sấm không vang
dù mưa
chẳng tuân rơi...
Chỉ cần em mong muốn
thì ta sẽ chẳng rời
Là một cái kết mở, nhưng vậy cũng không sao, chúng ta có thể tự do tưởng tượng rằng bọn họ đang hạnh phúc hay không, và đó cũng là một điều thú vị lắm. Chính tình yêu đã đẩy Yukino sang một trang mới trong ngã rẽ cuộc đời, và cũng chính sự khích lệ của tình yêu đã cho Takao sức mạnh vững tâm trên con đường mình chọn. Vì vậy, chúng ta cũng hãy luôn kiên định với ước mơ của chính mình.
- Ầm ì sấm dội_Cuồn cuộn mây trôi_Mưa rơi chăng tá?_Để ta lưu người.....Những dòng thơ thật thanh thoát và tuyệt đẹp. Một cô giáo dạy cổ văn bị tổn thương tinh thần, một cậu học trò yêu nghề đóng giày với một tâm hồn mỏng manh. Hai người họ tình cờ gặp nhau vào những ngày mưa, dưới mái chòi gỗ trong công viên quốc gia xanh mát. Cô giáo không chê cười ước mơ làm thợ đóng giày của cậu và còn ngưỡng mộ, tạo động lực cho cậu tin vào ước mơ của mình. Cậu học trò mơ mộng đầy hoài bão, mang lại cho cô giáo trẻ những cảm xúc nhiệt thành trong cuộc sống đã khiến cô khổ đau. Hai tâm hồn với những vết sẹo riêng biệt, vì yêu những khoảnh khắc mưa rơi, mà gặp nhau, người này vá víu nỗi đau, nâng đỡ người kia, một mô tuýp đặc trưng trong những tác phẩm của Makoto Shinkai, buồn nhưng đẹp, luôn là thế. Nếu ai đã xem bản phim hoạt hình thì nêm đọc thêm tác phẩm này, nội dung được kể chặt chẽ hơn, có những phân đoạn viết riêng cho những nhân vật phụ rất hay, giúp hiểu thêm khung cảnh của phim hoạt hình. Quyển sách này như là bổ khuyết thêm cho những gì mà bộ phim chưa thể hiện được.
- Khu vườn ngôn từ - Câu chuyện tình yêu này rất đáng yêu , mọi người sẽ cảm nhận hết khi tự mình đọc tác phẩm , tớ hứa nó không làm bạn thất vọng . Loại tình yêu này lớn trong thầm lặng , không hứa hẹn , không nhớ nhung điên cuồng , khi rời xa họ vẫn sống một cuộc sống mới và ấp ủ niềm tin vào thứ hạt đã ươm mầm . " Dù chưa thật sự bắt đầu gì cả nhưng nó không hẳn đã kết thúc " Tớ không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc khi đọc đến những đoạn như này . Đó có thể là còn lòng tin vào một tình yêu đầy ấm áp , còn lòng tin vào thế giới đâu đó vẫn tồn tại những điều kì diệu hâm nóng trái tim con người . Nếu có dịp , hãy để tâm tư bạn được chấp cánh . Thả hồn vào khu vườn ngôn từ mà dạo chơi bạn nha , chúc bạn có được những trải nghiệm thật thú vị .
- Khu vườn ngôn từ là một câu chuyện tình yêu rất đỗi nhẹ nhàng bắt đầu từ những cơn mưa trong suốt, dịu dàng ghé ngang qua khu vườn kiểu cổ nọ. Xuyên suốt chiều dài câu chuyện, lớp không khí trong lành lãng đãng bởi thanh âm rải rác tiếng mưa rơi cứ thế ngân vang, kết nối hai tâm hồn xa lạ cùng hòa chung một nhịp đập. Dựa trên ý nghĩa cổ điển của tình yêu trong tiếng Nhật thờ xưa là cô bi, tức là nỗi buồn khi bắt đầu biết nhớ thương một người, Shinkai Makoto đã dẫn dắt đọc giả vào một thế giới tràn ngập những mơ màng lơ lửng và cả những băn khoăn, những lựa chọn. Vào một ngày mưa nọ, cậu học sinh Takao tìm đến khu vườn nơi công viên vắng vẻ nhằm phác thảo mẫu thiết kế giày, bởi vì trở thành thợ đóng giày chính là ước mơ của cậu. Tại đây, cậu đã có một cuộc gặp gỡ với một người phụ nữ xinh đẹp là Yukino Yukari. Trước khi rời đi, cô để lại một bài thơ tanka khiến cậu phải bối rối, nhưng rồi cho đến lần gặp mặt tiếp theo cậu đã đối lại được. Và rồi cứ thế, họ đều không hẹn mà gặp vào những ngày mưa giăng kín lối. Dần dần tình cảm trong lòng cả hai mỗi lúc một lớn lên. Cho đến khi Takao quay trở lại trường học và biết được sự thật về người phụ nữ ấy....
- Đã từng đọc qua các tác phẩm của Shinkai Makoto, mình cảm nhận ông nên được mệnh danh là ông hoàng của sự chia ly. Nếu như 5 cm/s bị ngăn trở bởi không gian, Your name bị chia cắt vì thời gian thì Khu Vườn Ngôn Từ là sự ngăn cản bởi định kiến xã hội. Câu chuyện bắt đầu với cuộc găp gỡ định mệnh tại công viên Shinjuku trong một ngày mưa tầm tã giữa Takao - cậu học sinh với niềm đam mê thiết kế giày và Yukino -cô giáo xinh đẹp với chứng bệnh mất vị giác. Dưới mùa mưa dai dẳng không dứt đã đưa 2 con người xa lạ biết đến nhau và dần nhận ra, cơn mưa chính là cái cớ để "ta lưu người" . Những câu chuyện về hoài bão và khao khát thực hiện của Takao đã được Yukino lắng nghe và tôn trọng. Sự quyết tâm của cậu cũng chính là sự động lực giúp Yukino 'thức tỉnh' sau những cơn trượt dài bởi những rắc rối, dèm pha. Ngược lại, chính sự chân thành lắng nghe và món quà Yukino tặng là sức mạnh để Takao dũng cảm theo đuổi đam mê, để hiện thực hóa giấc mơ mà những người khác nghĩ là viển vong. Mỗi câu chuyện riêng của nhân vật đã được Shinkai Makoto tài tình ghép lại thành một bức tranh tổng thể lớn mà trong phim hoạt hình ông đã không đề cập đến. Không chỉ khắc họa tình cảm của hai nhân vật chính mà ông còn miêu tả đặc sắc nội tâm của những nhân vật xung quanh, để mỗi nhân vật đều có cơ hội nói lên tiếng lòng của mình.
- Tui chia sẻ từ góc nhìn của người đã xem phim trước rồi nha. Và thật ra, phim và truyện gần như là hai hình ảnh khác biệt, cứ tưởng tượng thế này: Phim là một bức ảnh của con ong đậu trên nhụy hoa hướng dương chụp theo kiểu focus, bạn sẽ thấy vẻ đẹp hoàn mỹ của con ong và nhụy hoa - Nó đẹp rất là... mỹ thuật. Khi qua truyện là một bức ảnh, cũng một khung cảnh này, nhưng kéo ra rộng hơn rất nhiều để bạn thấy cánh hoa tả tơi tan nát và con ong đầy vết sẹo trên cánh trong một bầu trời mưa gió vần vũ. Và nó đẹp rất là... "cô bi". Một cổ từ của Nhật quá xuất sắc của tác giả khi nói về cuốn sách này - "nỗi buồn khi thương nhớ một người trong hiu quạnh". Bạn cũng đã biết về người nữ chính bị mất vị giác, chàng trai nam chính mơ mộng đóng giày cho cô gái trong một khung cảnh đẹp nín thở của khu vườn ngày mưa trên phim rồi, sách không chỉ dẫn dắt theo mối tình bi thương này mà còn bóc tách cả những tuyến nhân vật phụ quá tuyệt vời. Hay hơn hết tất cả những nhân vật phụ đều có sự "cô bi" của riêng mình, bị sự "cô bi" của mình điều khiển - đó là Nguyên Nhân, các nhân vật dần dần tác động lẫn nhau để dẫn đến Hệ Quả là cô nữ chính mất vị giác và anh nam chính phải bỏ xứ ra đi. Ôi, một chuỗi những người đáng thương trong chính thế giới của mình và không thể thoát ra được vì chỉ cần một ý định phá vỡ hoặc buông xuôi, nó sẽ phá vỡ toàn bộ mối quan hệ mong manh đang cố níu kéo để sống với người khác, mơ hồ nhưng rất thực tế phải không? Thật ra trong sách, có một nhân vật đã thoát ra khỏi mối liên hệ này để bỏ đi, và đúng thật, những người còn lại chơi vơi và ai biết được người ấy có thật sự thoát đi hay lại nhúng vào một mối quan hệ khác? Tuy sách buồn thế nhưng nó không u ám chút nào, nó nhẹ nhàng dịu dàng như như cuốn Lụa vậy, và nó cho bạn thấy "buồn cũng đẹp đó!". Phải nói nhân vật hay nhất là cô nữ sinh tác động đến cô nữ chính đó (nhưng mà không spoil đâu). Thật ra, tui thấy nên coi phim trước khi đọc truyện để khi đến những ngoại cảnh được miêu tả, bạn có thể nhớ lại cảnh ấy nó đẹp đến thế nào và cái kết thúc mặt trời lên sau cơn mưa là một cảnh hoàn hảo trong bộ phim-cuốn sách này.
-
Bạn đã có nơi chốn bình yên để khi tìm đến khi mỏi mệt trong từng bước chân hay chưa?
“Khu vườn ngôn từ” - nơi để an ủi hai con người mang tâm hồn cô đơn. Cơn mưa đầu mùa đến cũng là lúc mạch truyện bắt đầu. Takao, một nam sinh trung học với mơ ước trở thành thợ đóng giày để giải thoát bản thân khỏi cuộc sống hiện tại; gặp một cô gái lạ tên Yukino vừa uống bia vừa ngắm mưa tại một khu vườn kiểu nhật. Rồi cứ thế, những buổi sáng trời mưa tiếp theo họ lại gặp nhau rồi dần trở nên thiết.
Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng lại mang ý nghĩa thiết thực, tình tiết không kém phần hấp dẫn khi Takao nhận ra Yukino với tư cách là giáo viên dạy văn cổ điển của trường cậu rồi từ đó thấu hiểu được những tổn thương và áp lực mà Yukino đã đề cập qua câu “phải tự mình bước đi”. Cậu quyết tâm hoàn thành đôi dày tự tay đóng cho Yukino để cô có thể “vững trãi” vượt qua mọi con đường.
Sau cơn mưa trời lại nắng, không có thử thách nào là kéo dài mãi mãi. Đây là quyển sách tiếp thêm cho bạn sức mạnh trong giây phút tuyệt vọng. Tại khu vườn ngôn từ ấy đã có hai con người được cứu rỗi khỏi sự cô đơn….
- Đọc tên tác phẩm khu vườn ngôn từ có phải đang nghĩ ngay đến những triết lý đến những khái niệm khô khan không dễ hiểu tẹo nào? ở đây tác phẩm lại kể về một tình yêu còn xa hơn cả tình yêu, đó là gì? tác phẩm kể về nhiều nhân vật nhưng không hề rời rạc mà có một mức liên kết đến tinh tế lạ thường. Tác phẩm và nơi an ủi hay con người mang Tâm hồn cô đơn đơn của thể nó chỉ là chuyện tình cảm của hai bạn học sinh thời Cao Trung mà thôi nhưng nó lại mang một ý nghĩa thiết thực tình tiết lại vô cùng hấp dẫn gây lôi cuốn với người đọc. Tác phẩm tiếp thêm cho tôi sức mạnh cho tôi hi vọng khi gặp phải những giây phút tuyệt vọng. đây có lẽ là tác phẩm không thể thiếu trong tủ sách của mỗi người. Một trong những cuốn sách mình thích nhất của Shinkai Makoto
-
Ngôn ngữ thật tuyệt vời. Những cảm xúc tốt, những câu nói, những suy nghĩ khi được diễn đạt bằng câu, nó có một sức mạnh kỳ diệu mà không hình ảnh nào có thể diễn tả được. Yukino là một cô gái rất kỳ lạ và kỳ lạ khi tôi nhận ra rằng có một phần của cô ấy giống như tôi. Nó nhắc tôi tại sao tôi quyết tâm mua cuốn tiểu thuyết này, và cũng vì tôi tìm thấy một phần tính cách của tôi trong đó. Đó cũng là lúc Takao quyết tâm theo đuổi giấc mơ mà trong mắt người lớn chỉ là không thể. Khi con người bị mắc kẹt, họ vô tình tìm thấy nhau, là sự cứu rỗi trong khoảnh khắc đó. Tôi thực sự không biết cách sử dụng từ ngữ để mô tả nó, nhưng cuốn tiểu thuyết này thực sự đã mang lại nhiều cảm xúc cho tôi. Có bao nhiêu người trên thế giới này, bao nhiêu cảm xúc, tâm trạng. Dù muốn hay không, tôi đã đọc và xem qua suy nghĩ của từng nhân vật trong câu chuyện. Và sâu thẳm trong tâm hồn của các nhân vật có một cảm xúc cho chính họ.
-
Khu vườn ngôn từ ngược lại với 5cm/s, sách làm rõ cho anime. Phần anime của truyện này lắm vắn tắt lắm, cả quyển truyện chuyển thể mà chỉ có 45 phút, lại lướt nhanh, nếu xem một lần có thể không hiểu. Nên mọi người nên xem anime rồi đọc sách sau, sẽ thấy hay hơn. Quyển này nhẹ nhàng, tươi mát nhưng vẫn đậm chất Shinkai Makoto. Đọc Khu vườn ngôn từ, cảm giác đầu tiên là nó xanh, ẩm và mát như hơi thở một cơn mưa mùa hè. Tình yêu của hai nhân vật chính đến với nhau cũng mang màu sắc như các cuốn trước của Shinkai, như là định mệnh dẫn lối. Khu vườn ngôn từ cũng lột tả được những mặt trái của cuộc sống gia đình, công việc, tình yêu và ước mơ. Sách của Shinkai Makoto mà, nếu hợp gu đọc sẽ thấy rất hay và có chiều sâu văn học.
Và bìa cực đẹp, cực kì đẹp luôn ấy, nhìn muốn mê mẩn luôn. ;;A;; - Đọc tên tác phẩm khu vườn ngôn từ có phải đang nghĩ ngay đến những triết lý đến những khái niệm khô khan không dễ hiểu tẹo nào? ở đây tác phẩm lại kể về một tình yêu còn xa hơn cả tình yêu, đó là gì? tác phẩm kể về nhiều nhân vật nhưng không hề rời rạc mà có một mức liên kết đến tinh tế lạ thường. Tác phẩm và nơi an ủi hay con người mang Tâm hồn cô đơn đơn của thể nó chỉ là chuyện tình cảm của hai bạn học sinh thời Cao Trung mà thôi nhưng nó lại mang một ý nghĩa thiết thực tình tiết lại vô cùng hấp dẫn gây lôi cuốn với người đọc. Tác phẩm tiếp thêm cho tôi sức mạnh cho tôi hi vọng khi gặp phải những giây phút tuyệt vọng. đây có lẽ là tác phẩm không thể thiếu trong tủ sách của mỗi người.
-
Đọc điều câu chuyện này giống như một cuộc rút lui siêu thực khỏi sự nhộn nhịp và rắc rối của cuộc sống, một lối thoát khỏi sự ồn ào của thế giới thực đến một nơi nào đó yên tĩnh. Garden of Words là một tác phẩm mê hoặc thu hút tất cả các khía cạnh của giác quan. Với lời nói, Shinkai gợi lên một tâm trạng tình cảm trong người đọc để đồng cảm với sự khao khát, cô lập và tàn phá mà các nhân vật cảm thấy. Đọc điều này giống như chảy trong một cái đinh tán nơi dòng chảy vẫn chậm và bình tĩnh. Không có dòng chảy mạnh hoặc sóng lớn. Nhưng nó vẫn khiến bạn tiếp tục, đó là điều tôi thỉnh thoảng tìm kiếm trong sách và chỉ trải nghiệm chúng trong những tác phẩm được viết bởi các tác giả Nhật Bản.
- Theo dòng chảy của câu chuyện là những tình tiết mang tính thực tế, những khó khăn trăn trở về tương lai và hiện tại, đan xen trong đó là cảm xúc buồn-đó là cái bạn nhận thấy khi đọc cuốn sách này(đây cũng là điểm đặc trưng trong lối viết của tác giả). Kết thúc nhẹ nhàng, gập lại cuốn sách mà cảm xúc vẫn còn đan xen. Một cuốn sách đáng đọc :)))
- Sách bìa đẹp bố cục chữ rõ ràng giấy thẳng ko có dấu hiệu nhăn quăn Một câu chuyện nhẹ nhàng xoay quanh góc nhìn của nhiều nhân vật giúp mik cảm nhận đc nhiều mặt trong cuộc sống nhất là takao 1 ng có định hướng cho đam mê luôn cố gắng hết mik từ khi gặp cô gái mưa cậu đx trưởng thành hơn bt quan tâm ng khác hơn thật sự tình yêu đó rất nhẹ nhàng và đẹp đẽ cái kết của cuộc đặt r cho chúng ta nhiều câu hỏi liệu họ có quan hệ gắn bó hơn ko? Hay lại phai nhạt và kết thúc như nx cuộc tình khác trong truyện. Truyện còn kết hợp nhiều bài cổ văn trong vạn diệp tập dịch cx rất có tâm nói chung đây là 1 tác phẩm đáng mua
-
Mình quả thật đã lựa chọn đúng đắn khi mua "Khu vườn ngôn từ". Mình đã nghe đến Shinkai Makoto rất nhiều, nhưng đây là lần đầu đọc tác phẩm của ông, quả là không làm mình thất vọng.
"Khu vườn ngôn từ" đẹp từ tên đến nội dung, với những ngôn từ rất nhẹ nhàng mà in một dấu ấn sâu đậm trong lòng người, một tình yêu ấm áp, hai trái tim hòa cùng giai điệu. Nhưng lại thấm thoát nỗi buồn man mác, nỗi buồn của riêng từng nhân vật mà có đọc mới thấm hết được, họ bước vào đời nhau rất tự nhiên, chia sẻ và thấu hiểu đối phương, rồi nở ra một tình yêu rất bình dị, một tình yêu chân thật và rất đẹp, nó len lỏi vào trái tim mình và làm mình rất xúc động.
Đây là một tác phẩm mình rất yêu quý, nếu bạn thích một tình yêu đẹp mà nhẹ nhàng, mang chút tâm trạng thì đây là tác phẩm dành cho bạn. Cuốn này đọc vào những ngày mưa thì tuyệt vời, ta có thể hòa vào khung nền mưa xuyên suốt cuốn sách, những cảnh mưa đưa họ đến với nhau <3 -
Tác phẩm gây ấn tượng ngay từ ban đầu bằng cách xây dựng nhân vật với tính cách trái ngược. Một cô gái 27 tuổi, nhưng rụt rè, chưa chịu lớn, “mãi ở tuổi 15”. Một cậu học sinh trung học, nhưng suy nghĩ trưởng thành, mang trong mình quyết tâm thực hiện hoài bão. Và cơn mưa chính là cái cớ để họ đến với nhau, cùng nhau đọc sách, trò chuyện, và hiểu rõ về nhau hơn. Để rồi xuyên suốt quãng thời gian bên nhau ấy, họ dần học cách suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn từng ngày. Hai người họ giống như hai đường thẳng khác nhau bỗng chốc giao nhau tại một điểm, để rồi từ đó trở nên đồng điệu. Hai người họ, ở hai thế giới khác nhau, nhưng chính cơn mưa đã đem học đến với nhau, “để mỗi người cùng đi về phía trước”.Khu vườn ngôn từ không chỉ khai thác về đề tài tình yêu bất chấp địa vị, khoảng cách không gian, thời gian, mà đó còn là lời nhắn nhủ, là bài học đến chúng ta trong bản thân mỗi nhân vật. Ở Yukino, là sự lạc lõng, cô đơn mà cô luôn phải đối mặt từ khi còn nhỏ, nhưng rồi, cô phải tự mình học cách bước để trưởng thành. Ở Takao, là sự quyết tâm theo đuổi ước mơ đến cùng. Bởi tuổi trẻ chính là cái mà mỗi chúng ta đều có, và bởi còn trẻ, chúng ta mới dám thực hiện ước mơ bất chấp khó khăn đến nhường nào.
Khu Vườn Ngôn Từ giống với 5cm/s ở chỗ những nỗi buồn, những sự tiếc nuối lại được Shinkai tiếp tục gieo vào lòng chúng ta trong cả câu chuyện nhưng cái kết của nó lại có phần viên mãn và có hậu hơn 5cm/s.Đối với mình tác phẩm tạo cảm xúc rất tốt. Tác phẩm mang nhiều thông điệp hay - một trong số đó nhắm đến giới trẻ - thể hiện qua Takao: Đã thích thì cứ nhích thôi bởi vì tuổi trẻ là như vậy mà! - Những tình cảm tốt đẹp, những câu văn, những điều cân nhắc mà khi truyền đạt trong câu văn, nó có một sức mạnh thế giới khác mà không bức tranh nào có thể miêu tả được. Yukino là một cô gái trẻ đặc biệt kỳ lạ và kỳ quặc khi tôi hiểu rằng có một khía cạnh nào đó của cô ấy giống tôi. Nó nhắc nhở tôi lý do tại sao tôi quyết định mua cuốn tiểu thuyết này, và hơn nữa vì thực tế là tôi đã tìm thấy một khía cạnh của nhân vật của mình trong đó. Tương tự như vậy khi Takao quyết tâm tìm kiếm một thứ tưởng tượng mà theo một người trưởng thành thì điều đó đơn giản là không thể tưởng tượng được. Ở thời điểm khi các cá thể bị mắc kẹt, họ vô tình xác định vị trí của nhau, chính là cứu cánh lúc đó. Tôi thường không có ý tưởng tuyệt vời nhất về cách sử dụng từ ngữ để miêu tả nó, nhưng cuốn tiểu thuyết này thực sự đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Số lượng cá nhân trên thế giới này, số lượng cảm xúc, số lượng tính khí. Dù muốn hay không, tôi vẫn đọc và nhìn lướt qua những cân nhắc của từng nhân vật trong câu chuyện.
- Tác phẩm sẽ không quá nổi bật, nhưng nó đi lòng lòng người, len lỏi vào những xúc cảm của người đọc bằng những thứ quá đỗi quen thuộc, lúc này những cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống mặt đất lạnh lẽo và tình yêu nhỏ bé của chàng trai thì càng nồng cháy và ấm áp hơn bao giờ hết. Hãy chọn nó cho một buổi chiều yên ả trong một góc caffee và cảm nhận nó bằng tất cả những nơron thần kinh của cảm xúc, hoặc nếu muốn thật hơn, hãy chọn nó vào những ngày đầu hè, khi những hạt mưa bắt đầu rơi xuống xoa dịu mặt đất khô cằn, tôi tin rằng chắc chắn bạn sẽ nhìn những cơn mưa bằng một con mắt khác, nhìn những cơn mưa bằng một tình yêu khác đầy sự lãng mạng.
- Ầm ì sấm dội_Cuồn cuộn mây trôi_Mưa rơi chăng tá?_Để ta lưu người.....Những dòng thơ thật thanh thoát và tuyệt đẹp. Một cô giáo dạy cổ văn bị tổn thương tinh thần, một cậu học trò yêu nghề đóng giày với một tâm hồn mỏng manh. Hai người họ tình cờ gặp nhau vào những ngày mưa, dưới mái chòi gỗ trong công viên quốc gia xanh mát. Cô giáo không chê cười ước mơ làm thợ đóng giày của cậu và còn ngưỡng mộ, tạo động lực cho cậu tin vào ước mơ của mình. Cậu học trò mơ mộng đầy hoài bão, mang lại cho cô giáo trẻ những cảm xúc nhiệt thành trong cuộc sống đã khiến cô khổ đau. Hai tâm hồn với những vết sẹo riêng biệt, vì yêu những khoảnh khắc mưa rơi, mà gặp nhau, người này vá víu nỗi đau, nâng đỡ người kia, một mô tuýp đặc trưng trong những tác phẩm của Makoto Shinkai, buồn nhưng đẹp, luôn là thế. Nếu ai đã xem bản phim hoạt hình thì nêm đọc thêm tác phẩm này, nội dung được kể chặt chẽ hơn, có những phân đoạn viết riêng cho những nhân vật phụ rất hay, giúp hiểu thêm khung cảnh của phim hoạt hình. Quyển sách này như là bổ khuyết thêm cho những gì mà bộ phim chưa thể hiện được.
- Một câu chuyện nhẹ nhàng, cảm động mà cũng không kém phần sâu lắng và day dứt. Giọng văn của tác giả Shinkai Makoto luôn khiến người đọc cảm thấy thư thái và bình yên, nhưng cốt truyện lại khiến độc giả phải suy ngẫm một cách đầy tiếc nuối. Cuốn sách này cũng không phải là ngoại lệ, đây là câu chuyện về tình cảm của hai con người không hề giống nhau về tính cách hay tuổi tác nhưng họ lại có cùng chung những suy nghĩ và muộn phiền. Gặp nhau vào một chiều mưa rả rích với những tâm sự và nỗi niềm riêng, họ đã tìm được sự đồng cảm trong tâm hồn của nhau. Nhưng cuộc sống thì không dễ dàng như vậy, những người yêu nhau chưa chắc đã có thể vượt qua hoàn cảnh để đến được với nhau. Câu chuyện khép lại với một kết thúc mở, khiến cho người đọc gấp cuốn sách lại rồi vẫn mang theo nhiều lưu luyến và tiếc nuối.
Nhận xét bởi Đức,
vào ngày 04/03/2019
Nhận xét bởi TN,
vào ngày 11/09/2020
Nhận xét bởi Như,
vào ngày 23/08/2020
Nhận xét bởi Vân Anh,
vào ngày 28/07/2020
Nhận xét bởi Bảo Bảo,
vào ngày 14/07/2020
Nhận xét bởi Minh Minh,
vào ngày 30/06/2020
Nhận xét bởi Thị Thu Hoài,
vào ngày 03/03/2018
Nhận xét bởi Nguyên,
vào ngày 13/03/2020
Nhận xét bởi Cloud,
vào ngày 13/03/2020
Nhận xét bởi Linh,
vào ngày 26/10/2018
Nhận xét bởi Hạnh,
vào ngày 11/03/2020
Nhận xét bởi Ly Ly,
vào ngày 28/02/2019
Nhận xét bởi Tsuuya Rei,
vào ngày 17/08/2016
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Trương Nguyệt Minh,
vào ngày 26/03/2021
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Rose Trần,
vào ngày 23/01/2021
Nhận xét bởi Han Linh,
vào ngày 26/11/2020
Nhận xét bởi Long,
vào ngày 08/10/2020
Nhận xét bởi Hướng,
vào ngày 18/09/2020
Nhận xét bởi Lê ND Quỳnh,
vào ngày 04/09/2020
Nhận xét bởi Khả Nhiên,
vào ngày 04/09/2020
×
Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.
×

