Nguyễn Nhật Ánh Và Những Cuốn Sách Hay Nhất Của Ông

    Bài viết của: Nhung Nhung
    Ngày viết: 14/08/2019 03:08:11

    Có rất ít nhà văn viết sách về tuổi học trò vì cho rằng chủ đề ấy không lôi cuốn. Nhưng Nguyễn Nhật Ánh đã gợi lên những kỷ niệm của tuổi học trò. Những tác phẩm của ông đã gắn liền với tuổi thơ của thiếu nhi và thanh thiếu niên cả nước. Ít có nhà văn nào viết sách cho thiếu nhi nhưng vẫn được người lớn tấm tắc khen ngợi. Tuy là sách cho thiếu nhi nhưng mọi người lớn sẽ nhìn thấy mình trong từng con chữ.

    Đôi dòng về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

    Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 7 tháng năm 1955 tại làng Đo Đo, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông là 1 văn nhân người Việt Nam. Được biết đến với nhiều tác phẩm về đề tài tuổi mới lớn. Các tác phẩm của ông được rất nhiều độc giả yêu thích và đón nhận. Nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim như Kính Vạn Hoa, Mắt Biếc...

     Nguyễn Nhật Ánh

    Mắt Biếc, Tác Phẩm Hay Của Nguyễn Nhật Ánh

    Những cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh thường có màu sắc đượm buồn. Và "Mắt Biếc" cũng không ngoại lệ khi nói về một chuyện tình đơn phương.

    Cuốn sách kể về hai người bạn có tên là Ngạn và Hà Lan - cô bé có đôi mắt đẹp tuyệt. Ngôi làng Đo Đo là nơi 2 người cùng lớn lên. Tình bạn trở thành tình yêu khi tình cảm thầm lặng của Ngạn dành cho Hà Lan càng ngày càng nhiều lên.

    Rắc rối đến khi 2 người lên thành phố học tập và Hà Lan đã không thể tránh khỏi những cám dỗ của thành thị xa hoa. Trong khi tấm chân tình của Ngạn chỉ luôn dành cho Hà Lan.

    Hà Lan yêu 1 người tên Dũng một chàng trai thành phố sành điệu. Bất ngờ Hà Lan có thai và Dũng đã rời bỏ cô. Hà Lan sinh ra một cô bé tên là Trà Long.

    Bất chấp tất cả Ngạn vẫn yêu Hà Lan và mong muốn chăm sóc 2 mẹ con cô. Hà Lan cho rằng mình không xứng đáng nhận tình cảm của Ngạn. Vì làm vậy rất bất công với Ngạn. Đấy là điểm sáng để độc giả tôn trọng cô vì ít ra cô vẫn còn sự tự tôn của minh.

    Tác phẩm này đã được dịch và giới thiệu tại Nhật Bản. Được các độc giả bình chọn là cuốn sách hay nhất của Nguyễn Nhật Ánh. Và cũng dễ hiểu khi tác phẩm này được chuyển thể thành phim.

    Mắt Biếc

    Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

    Năm 2010, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã dành giải thưởng văn học Đông Nam Á với tác phẩm này. Trước đó 1 năm thì tác phẩm này đã dành giải sách hay của Hội Nhà Văn Việt Nam.

    Tác phẩm này như một con tàu chở người đọc quay về quá khứ và ghé lại tuổi thơ. Tác giả đã vẻ ra một bầu trời tuổi thơ hồn nhiên của những đứa trẻ. Và cũng không quên đưa vào trong đó những cái nhìn châm biếm về sự thay đổi của người lớn.

    Tác giả muốn người đọc nhìn lại bản thân xem mình đã thay đổi như thế nào từ khi là 1 cậu bé cho đến khi trưởng thành.

    Đây cũng là 1 trong số các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh được độc giả đánh giá là hay nhất.

    Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

    Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình

    Nếu bạn đang tìm một cuốn sách về tình yêu thì tác phẩm này chính là thứ bạn đang cần đấy. Hiếm khi thấy ông viết về tình yêu nhưng đây thật sự là một cuốn sách hay của Nguyễn Nhật Ánh.

    Ít có nhà văn nào viết sách cho thiếu nhi nhưng vẫn phải làm cho người lớn khen ngợi tấm tắc như Nguyễn Nhật Ánh. Đối với những người chưa từng trải qua chuyện tình tay ba thì họ sẽ không thấy hứng thú.

    Nhưng với những ai đã và đang có 1 cuộc tình tay ba thì không thể bỏ qua cuốn sách này. Mỗi người sẽ nhìn thấy bản thân của mình trong tác phẩm này.

    Một câu chuyện về tình yêu cảm động cùng với những giọt nước mắt tiếc nuối. Mỗi người chúng ta sẽ tìm ra được câu trả lời cho chuyện tình của riêng chính mình !

    Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình

    Tôi Là BêTô

    Cuốn sách cuốn hút từ đầu cho đến cuối, nhẹ nhàng và thâm thuý. Tác phẩm này làm trẻ em bật cười nhưng lại làm cho người lớn phải trầm tư. Buồn vui, mất mát,  cay đắng, mộng ảo vỡ tan, những bài học rút ra sau những câu chữ bình dị là những gì mà tác phẩm đem tới cho người đọc.

    Có thể nói đây là cuốn sách người lớn nhất của Nguyễn Nhật Ánh. Đọc một mình, cười một mình, khóc cũng một mình và rồi ai cũng sẽ thấy chính bản thân mình trong tác phẩm này.

    "Tôi là Bêtô" được kể dưới con mắt quan sát và suy nghĩ của một chú cún con tên Bêtô về các câu chuyện mà chú cún đã gặp phải. Xoay quanh chú cún và chị Ni-chủ của Bêtô.

    Thông qua những cuộc đối thoại tác giả lồng vào đó thông điệp hữu ích. Tình bạn, gia đình, những mối quan hệ là thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc.

    Tôi Là BêTô

    Viết bình luận




    (*): bắt buộc

    • Tâm Lý - Kỹ Năng Bán Chạy
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi