Xác nhận số điện thoại
Khách Hàng Nhận Xét
- Câu chuyện có những tình tiết mang tính thực tế, những khó khăn trăn trở về tương lai và hiện tại, đan xen trong đó là cảm xúc buồn-đó là cái bạn nhận thấy khi đọc cuốn sách này. Kết thúc nhẹ nhàng, gập lại cuốn sách mà cảm xúc vẫn còn vương lại đâu đó...Một cuốn sách hay cần đáng đọc và suy gẫm...
-
Đọc qua cuốn sách ta có thể cảm nhận và đồng cảm với nhân vật tôi ở mỗi chương tuy nhiên cũng có những nhân vật khiến ta cảm thấy ko hài lòng thậm chí là tức giận dù là khởi đầu của họ là ổn. Tác giả đã thể hiện cuốn sách qua góc nhìn của nhiều nhân vật khác nhau kiến ta có sự đổi mới trong cách đọc cũng như hướng cảm nhận khiến cho ta luôn có cảm giác đổi mới ở mỗi chương khi mà nhân vật tôi ở chương trước lại chính là nhân vật phụ cho câu truyện của nhân vật tô ở chương này. Tóm gọn lại cuốn sách không những rất hay khi đã mang lại cho ta nhiều khung bậc cảm xúc mà còn thể hiện tài năng tuyệt vời của tác giả khi sử dụng mạch kể chuyện lạ như vậy.
-
Một tác phẩm tuyệt vời của Makoto Shinkai.. Tôi đã xem Anime và ám ảnh nó hằng ngày... và bây giờ tớt lượt sách. Mong chờ thêm Your name
- Tôi được biết quyển này từ một người quen đã đọc giới thiệu,những ngôn từ trau chuốt đến mượt mà, hình ảnh không thể nào diễn tả nỗi những ngôn từ ấy, điều này càng cho thấy được tài năng kiệt xuất của Shinkai Makoto, chỉ diễn tả được 1 từ "HAY"
- Đây là cuốn sách hay khỏi bàn cãi đối với những ai đã xem nội dung cô đọng trong anime và cuốn sách này sẽ làm rõ hơn những tình tiết mà anime chưa nói tới (khá giống cuốn 5cm/s). Đây là một cái kết rất khác với những cái kết mà tác giả Shinkai Makoto đã viết ra trước đây. Hãy tìm mua để sở hữu cuốn sách này và cảm nhận những giá trị tình cảm mà tác giả muốn gửi gắm thông qua " Khu Vườn Ngôn Từ ". Đây là lần đầu tiên mình đặt sách trên fahasa và cảm thấy chất lượng khá tốt, hi vọng mình có thể tiếp tục đặt sách ở đây.
- Shinkai là phù thủy của những nỗi buồn. Sau khi đọc xong 5cm/s và Khu vườn ngôm từ cũng như xe anime thì mình cảm thấy nhận xét này quả không sai. Truyện của ông luôn để lại một cái gì đó rất cô đọng cảm xúc nơi tâm hồn, là những câu chuyện tình buồn nhưng nhẹ nhàng sâu lắng khiến mình không thể nào quên. Một tác phẩm đáng đọc nếu muốn đến với dòng văn light novel của Nhật.
- Lần đầu tiên biết Garden qua anime, mình đã rất ấn tượng với cách thể hiện câu chuyện của tác giả. Mình đã xem lại rất nhiều lần, rồi biết được Fahasa có bán bản light novel nên mình đã mua ngay và luôn. Mọi thứ đều hoàn hảo từ trang bìa đến chất lượng giấy. Nhìn rất thơ,rất nhẹ nhàng nhưng buồn mang mác như chính câu chuyện của nó vậy.
- Đây là cuốn sách hay khỏi bàn cãi đối với những ai đã xem nội dung cô đọng trong anime và cuốn sách này sẽ làm rõ hơn những tình tiết mà anime chưa nói tới( khá giống cuốn 5cm/s). Đây là một cái kết rất khác với những cái kết mà tác giả Shinkai Makoto đã viết ra trước đây. Hãy tìm mua để sở hữu cuốn sách này và cảm nhận những giá trị tình cảm mà tác giả muốn gửi gắm thông qua " Khu Vườn Ngôn Từ ". Đây là lần đầu tiên mình đặt sách trên fahasa và cảm thấy chất lượng khá tốt, hi vọng mình có thể tiếp tục đặt sách ở đây.
- Những cơn mưa bất chợt tuôn rơi xen lẫn vào những tán cây xanh mướt nơi chốn công viên thanh bình tĩnh lặng. Và cũng chính tại nơi chốn ấy, vào những ngày mưa âm u ảm đạm, mối tương duyên của hai con người đã được gắn kết với nhau. Quyển sách light novel này được Shinkai Makoto viết sau khi bộ phim được hoàn thành. Dẫu vậy nó vẫn mang lại cho người đọc một cảm giác rất khác, tinh tế hơn, sâu sắc hơn cùng mạch văn chậm rãi của những vần thơ cổ. Tôi rất thích những câu chuyện tình yêu mà Shinkai Makoto đã viết nên. Tất cả đều là những câu chuyện đẹp vì dẫu chúng có đau buồn đến như thế nào đi chăng nữa thì đến cuối cùng, mặt trời của một ngày mới vẫn sẽ ló dạng.
- Cuốn sách tinh tế, nhẹ nhàng và thật sâu lắng, bình yên. Một câu chuyện tình buồn với những nỗi buồn thật đẹp đã để lại những cảm xúc thật đáng yêu và thú vị cho mình sau khi đọc cuốn truyện này!
- Cuốn sách rất hay, từng câu chữ như đang lôi cuốn người đọc vào khung cảnh của câu chuyện, mang một ý nghĩa nhân văn, sâu sắc lay động lòng người, mang lại biết bao cung bậc cảm xúc khiên người đọc không thể rời mắt đi, dù chỉ 1 chút.....
- Mình đã từng xem Anime Garden of words một thời gian trước, Anime có Hình ảnh rất đẹp và nội dung sâu sắc. Nay Light novel đã được xuất bản tại Việt Nam và mình rất thích bìa của cuốn sách này vì Art nó đẹp như Anime mình được xem vậy, mình sẽ mua đọc và còn tặng cho bạn bè mình nữa!
- So với bản anime thì bản Light novel này rất hay, chi tiết hơn nữa. Thử nghĩ tác giả dùng những từ ngữ nào để diễn tả những cơn mưa, những cảm xúc của chàng trai trẻ đối với cô gái là đã phấn khích rồi :" Ngày mưa, liệu cô ấy có đến ? "
- Bộ amine rất hay, nhẹ nhàng ngọt ngào và cảm động. Đọc truyện ta cảm nhận rõ nét và sâu sắc hơn tình cảm của 2 nhân vật chính, hình ảnh họ ôm nhau thật chặt trong chiều mưa giữa những tòa nhà kính của khu đồ thị ... sẽ mãi là hình ảnh ấn tượng sâu sắc đối với mình.
-
Nhắc đến Shinkai Makoto là nghĩ ngay đến những câu chuyện có kết thúc không trọn vẹn. Từ 5cm/s cho đến Khu vườn ngôn từ, cả anime hay tiểu thuyết chuyển thể đều mang đến cho người đọc một cảm xúc mới lạ. Một điều tất yếu, quyển tiểu thuyết sẽ giải thích rõ những vấn đề, đi sâu vào tâm trạng từng nhân vật và khiến ta có cái nhìn khách quan hơn về kết thúc và ý nghĩa của nó.
Phải dùng hai chữ tinh tế để diễn tả quyển Khu vườn ngôn từ này. Nội tâm, cảnh vật hay thậm chí chỉ là giọt mưa rơi bên thềm cũng đều được tác giả chú ý đến, nắn nót từng chút một. Mưa mang tâm trạng của con người, mưa tạo nên những âm điệu sâu lắng, nhờ có cơn mưa mùa hạ mà hai con người tưởng chừng tưởng chừng như xa lạ ấy đã gặp nhau và nảy nở một tình yêu đẹp. Đây là một trong những quyển sách mà mình thích nhất, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. - Mình mới xem anime và muốn tìm đọc tiểu thuyết. Câu chuyện làm tôi rất cảm động về cuộc sống, về tình yêu. Truyện đã khiến mình hiểu và yêu cuộc đời nhiều hơn. Thật là một câu chuyện cảm động!
-
Mình đọc cả 2 cuốn của tác giả Makoto và thích quyển này hơn 5cm/s. Truyện rất lôi cuốn, tình cảm, nhẹ nhàng, êm đềm,người đọc luôn bị cuốn theo dòng chảy của tác phẩm. Tác giả dùng nhiều ngôi kể và thể hiện, miêu tả rất rõ từng cảm xúc của từng nhân vật.
" Ầm ì sấm dội
Cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá
Để ta lưu người..."
"Dẫu sấm không vang dội
Dù mưa chẳng tuôn rơi
Chỉ cần em mong muốn
thì ta sẽ chẳng rời"
- Tôi chưa đọc sách nhưng đã xem bộ phim chuyển thể, một trong những bộ phim anime xuất sắc nhất tôi từng xem. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in từng cảnh trong bộ phim. Đây chắc sẽ là 1 quyển sách tôi đọc lại nhiều lần.
- Mình mới chỉ xem anime thôi nhưng thấy khá hay nên định đặt mua. Nhìn bìa hấp dẫn quá! Truyện của Makoto thì chắc là hay rồi. Mua được 5cm/s r.còn cuốn này nữa thôi à :)
-
Một tác phẩm hay dành cho những con người tâm hồn lãng mạn.
Khi đọc xong cũng hoà quyện vào mong mỗi ngày đều mưa.
" Tiếng sấm yếu ớt vang vọng, bầu trời tràn mây có lẽ mưa sắp rơi liệu chàng có ngồi lại cùng em "
Nhận xét bởi lien,
vào ngày 08/02/2017
Nhận xét bởi Hùng,
vào ngày 21/01/2017
Đã mua hàng
Nhận xét bởi dat,
vào ngày 14/01/2017
Nhận xét bởi Lona,
vào ngày 13/12/2016
Nhận xét bởi Yến,
vào ngày 27/11/2016
Đã mua hàng
Nhận xét bởi ngọc,
vào ngày 05/11/2016
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Ngọc ,
vào ngày 03/09/2016
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Đại,
vào ngày 29/08/2016
Nhận xét bởi Phúc,
vào ngày 26/08/2016
Nhận xét bởi Thu Trang,
vào ngày 17/08/2016
Nhận xét bởi Thụy,
vào ngày 16/07/2016
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Hoàng Tú,
vào ngày 12/07/2016
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Đăng Khoa,
vào ngày 10/07/2016
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Ngân,
vào ngày 06/07/2016
Đã mua hàng
Nhận xét bởi Yến,
vào ngày 17/06/2016
Nhận xét bởi tuyến,
vào ngày 10/06/2016
Nhận xét bởi Phương Mai,
vào ngày 05/06/2016
Nhận xét bởi Huy,
vào ngày 18/05/2016
Nhận xét bởi Hương,
vào ngày 28/04/2016
Nhận xét bởi Vân,
vào ngày 26/04/2016
Đã mua hàng
×
Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.
×

