ANH KHANG

ANH KHANG

Tên thật: Quách Lê Anh Khang

Sinh ngày: 11/08/1987 tại HCM

Anh Khang tốt nghiệp ngành Báo chí & Truyền thông trường ĐH KHXH&NV

Nếu bạn đã từng biết đến hai từ “định mệnh” thì trường hợp này của Anh Khang đúng là như thế thật. Định mệnh đã chọn Anh Khang làm một nhà văn. Xuất thân là một học sinh chuyên Văn tại Chuyên Lê Hồng Phong Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình học tập, Anh Khang giành được nhiều thành tích nổi bật như: Huy chương vàng Olympics Truyền thống 30/4, Thủ khoa kỳ thi Học sinh Giỏi Thành phố, Giải III Học sinh Giỏi Quốc gia. Và được tuyển thẳng vào Đại Học Khoa học Xã hội & Nhân Văn.

Mà bao nhiêu thành tích lẫy lừng như thế, song Anh Khang chẳng bao giờ nói ra. Chỉ đến khi cuốn sách “Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh” gây xôn xao cộng đồng mạng. Và liên tiếp sau đó là “Ngày trôi về phía cũ”, “Thương mấy cũng là người dưng” nằm trong TOP sách bán chạy nhất năm. Anh Khang mới  bắt đầu biết “khoe” với mọi người về những tác phẩm của mình.  

Là một người hướng ngoại, tính cách nặng động, dễ thương và hay thích chọc ghẹo bạn bè. Anh Khang gần như chẳng bao giờ thể hiện nỗi buồn trước mặt người khác. Với anh “những nỗi buồn, mình chỉ chọn cách gửi gắm qua những trang viết của mình mà thôi”. Là một cây viết tài năng, nhạy cảm và dễ thăng hoa trong những con chữ. Anh Khang sẽ tiếp tục mang đến độc giả trẻ những tác phẩm hấp dẫn hơn.

Một số tác phẩm khác của Anh Khang: Đường hai ngả, Người xưa đã quên ngày xưa, Buồn làm sao buông, Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và ...em.

  • Gợi ý dành riêng cho bạn
  • Sách đang theo dõi