Yêu Để Hiểu

    Nhà cung cấp:Thái Hà
    Tác giả:V. Vajiramedhi
    Nhà xuất bản:NXB Lao Động
    Hình thức bìa:Bìa Mềm
  • Chính sách đổi trả 
    Đổi trả sản phẩm trong 30 ngày
    Xem thêm

    Sản phẩm tạm hết hàng

    Sản phẩm liên quan
    Fahasa Giới Thiệu
    Sản phẩm cùng mua
    Thông tin sản phẩm
    Mã hàng 8936037711065
    Tên Nhà Cung Cấp Thái Hà
    Tác giả V. Vajiramedhi
    Người Dịch Đàm Thúy Hằng
    NXB NXB Lao Động
    Năm XB 03-2018
    Trọng lượng (gr) 300
    Kích Thước Bao Bì 14 x 16 x 1.2
    Số trang 244
    Hình thức Bìa Mềm
    Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Kỹ năng sống bán chạy của tháng
    Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
    Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc

    Yêu Để Hiểu

    Tình yêu là câu chuyện, là ước muốn, là thứ mà ngàn đời nay con người ta lao đi tìm, hiểu, cố gắng đạt được thế mà “Ai cũng cần tình yêu nhưng chẳng mấy ai chịu học yêu đúng cách”.

    Trong vở kịch Madanabadha, vua Rama VI đã viết về bản chất của tình yêu như sau:

    “Tình yêu như một căn bệnh, phủ sương lên đôi mắt người

    đàn ông,

    Khiến chàng chẳng còn biết đâu là vật cản

    Tình yêu giống như chú bò tót dũng mãnh, dù bị kìm hãm,

    Cũng sẽ vọt nhảy khỏi rào vây, không lồng cũi nào giam được

    Và ngay cả khi bị trói buộc, thế giới có siết chặt cùm gông:

    Tình yêu sẽ hung tợn tìm lối thoát khỏi xiềng xích, chẳng ngại ngần cả những đớn đau.”

    Nhà thơ vĩ đại người Lebanon, Kahlil Gibran, cũng đã viết về bản chất của tình yêu trong The Prophet (Nhà tiên tri) như sau:

    Khi tình yêu vẫy gọi, bạn hãy bước theo Người, dẫu con đường Người đi có chông gai và dốc đứng.

    Và khi đôi cánh của Người ôm lấy bạn, hãy ngả vào lòng Người,

    Mặc cho lưỡi gươm ẩn dưới lớp cánh kia có khiến bạn thương tổn.

    Và khi Người nói bạn nghe, hãy tin ở Người,

    Dẫu tiếng nói của Người có phá tan giấc mơ của bạn, như gió phương bắc tới phá hủy cả khu vườn.

    Vì Người có thể đưa bạn lên tận thiên đường nhưng cũng có thể ném bạn xuống địa ngục. Vì Người có thể cho chồi non bạn lớn lên nhưng cũng có thể thẳng tay xén cành tỉa lá.

    Người có thể với tới ngọn cây bạn và âu yếm những cành non run rẩy trước nắng mai,

    Nên Người cũng có thể bất ngờ tấn công gốc cây bạn, rung bật cây cả khi khóm rễ cố công bám chặt vào đất mẹ.

    Tình yêu không cho đi cái gì ngoài chính mình và cũng không lấy gì từ ai ngoài chính mình.

    Tình yêu không chiếm hữu ai, cũng không muốn bị ai chiếm hữu;

    Vì chỉ tình yêu đã là đủ đối với tình yêu.

    Nói về bản chất tình yêu, Đức Phật, Người có tình thương bao la dành cho nhân loại, đã nói:

    “Nơi đâu có tình yêu, nơi đó có thống khổ và đau đớn.”

    Tuy Đức Phật lồng ghép tình yêu vào cùng đau khổ, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Người ngăn cấm con người có quyền được yêu, hay có ý định chỉ trích tình yêu. Ngược lại, Người muốn chúng ta yêu một cách chín chắn.

    Những người mới yêu hoặc đang say đắm trong tình yêu không nên bỏ qua các lời dạy của Phật Pháp vì nếu bạn yêu mà lại thiếu hiểu biết về Phật Pháp thì bạn sẽ chỉ nhận được một kết cục bi thương và thảm khốc mà thôi!

    Xem Thêm
    Đánh giá sản phẩm
    0/5
    (0 đánh giá)
    5 sao
    0%
    4 sao
    0%
    3 sao
    0%
    2 sao
    0%
    1 sao
    0%

    Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi