Trò Chuyện Với Cõi Vô Hình

    Nhà cung cấp:Thái Hà
    Tác giả:Hoàng Thị Thiêm
    Nhà xuất bản:NXB Hội Nhà Văn
    Hình thức bìa:Bìa Mềm
  • Chính sách đổi trả 
    Đổi trả sản phẩm trong 30 ngày
    Xem thêm

    Sản phẩm tạm hết hàng

    Sản phẩm liên quan
    Fahasa Giới Thiệu
    Sản phẩm cùng mua
    Thông tin sản phẩm
    Mã hàng 8935280907294
    Tên Nhà Cung Cấp Thái Hà
    Tác giả Hoàng Thị Thiêm
    NXB NXB Hội Nhà Văn
    Năm XB 2021
    Trọng lượng (gr) 600
    Kích Thước Bao Bì 24 x 15.5 cm
    Số trang 480
    Hình thức Bìa Mềm
    Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Tôn Giáo bán chạy của tháng
    Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
    Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc

    Trong cuốn hồi ký Trò chuyện với cõi vô hình, nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm kể lại cuộc đời mình từ khi chào đời cho tới khi trở thành một nhà ngoại cảm nổi tiếng trong và ngoài nước. Sinh ra ở Hải Phòng rồi cùng gia đình chuyển lên vùng núi Lào Cai, dù thuộc thế hệ 7x nhưng cô đã tận mắt chứng kiến những đau thương, tàn khốc của chiến tranh trong cuộc chiến tranh biên giới. Ngay từ nhỏ, cô đã có những khả năng kỳ lạ và những cuộc gặp gỡ trong mơ, và cả khi tỉnh táo, với những người ở cõi khác, nhưng cô chưa để ý nhiều tới điều này. Đến tuổi trưởng thành, khi đã yên bề gia thất, cô phải trải qua những năm tháng bị căn bệnh kỳ lạ hành hạ. Thời gian đó, ai cũng tưởng cô bị điên. Kỳ thực, đó là lúc cô được bề trên dạy cho những điều về cõi giới bên kia, được hướng dẫn cho kỹ thuật áp vong để người hai cõi Âm-Dương có thể gặp gỡ, trò chuyện.

    Qua thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực tâm linh, nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm đã giúp cho không biết bao nhiêu gia đình được đoàn tụ với người đã mất, để người hai cõi được hỏi han, căn dặn, sẻ chia nỗi niềm. Đặc biệt, nhờ khả năng liên hệ được với cõi tâm linh, cô đã giúp tìm được mộ, hài cốt của nhiều bậc tiền nhân có công với đất nước, những liệt sĩ đã hy sinh anh dũng để bảo vệ non sông… Cô cũng giúp nhiều gia đình tìm được người thân đã mất dưới lòng sông, lòng biển mênh mông… Những câu chuyện này đều được kể lại trong sách một cách chi tiết, đầy đủ, và vô cùng xúc động. 

    Sau lần ra mắt bạn đọc đầu tiên năm 2017, cuốn sách đã nhận được rất nhiều tình cảm của bạn đọc. Với lần tái bản năm 2021 này, tác giả sẽ có chỉnh sửa lại đôi chút trình tự kể chuyện để nội dung sách rõ ràng và dễ theo dõi hơn. Nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm  cũng đã cùng cộng sự trở lại một số địa điểm, xác minh rõ thêm một số chi tiết và bổ sung vào sách. Nhờ vậy, những câu chuyện trong lần xuất bản này trở nên đầy đủ và sinh động hơn.

    Mục lục:

    Lời giới thiệu của Tiến sĩ Paul Sorrentino

    Lời giới thiệu của PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên

    Lời tác giả cho lần xuất bản đầu tiên

    Lời tác giả cho lần xuất bản thứ hai

    Chương I: Tuổi thơ và Sứ mệnh

    Tuổi thơ nơi biên ải

    Lớn lên cùng những điều kỳ lạ

    Gia đình và sóng gió cuộc đời

    Gặp đấng siêu linh

    Chuyện cây mưa

    Điềm báo trước

    Xin chỉ gọi tôi là Hoàng Thị Thiêm

    Chương II: Trả nợ tiền nhân

    Tìm mộ tướng quân Phạm Bạch Hổ

    Ngôi mộ cổ trong sân chùa

    Sự thật về công chúa Lý Kiều Oanh

    Chương III: Hội ngộ hai cõi Âm – Dương

    Tìm gốc tích dòng họ tại Bình Đà

    Chuyện về ngôi mộ cổ

    Tình mẫu tử Âm – Dương kỳ lạ

    Vong linh tìm dòng họ

    Tiếng kêu cứu dưới lòng sông lạnh

    Có tâm sẽ tìm thấy thầy

    Chuyến tàu biển định mệnh

    Chương IV: Tri ân với liệt sĩ

    Nấm mộ chốn lao tù

    Bác nằm giữa gió sương

    Hãy trả lại tên cho các anh

    Mộ anh ở làng Vây

    Lời ủy thác của vong linh liệt sĩ

    Thầy mo Việt Nam giỏi quá

    Anh vẫn nằm ngoài bãi biển

    Phụ lục

    Trích tài liệu hội thảo khoa học "Về ngôi mộ cổ mới phát tích tại Đồng Hới, Quảng Bình"

    Tài liệu tham khảo

    Thông tin tác giả:

    Nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm là một hiện tượng vô cùng đặc biệt của Việt Nam đã được thế giới công nhận. Năng lực của cô đã nhiều lần được các nhà khoa học trong và ngoài nước khảo nghiệm, xác thực. Được mẹnh danh là « người đàn bà ba mắt », cô không chỉ có khả năng bịt mắt đọc sách, đi xe máy… mà còn có thể kết nối với các cõi giới bên ngoài thế giới hữu hình.

     

    Trích đoạn:

    Mộng vào cõi tiên

    Năm 14 tuổi, một đêm tôi mơ thấy mình đang phiêu du bay vào xứ sở thần tiên. Cảm giác người mình nhẹ bẫng, tôi bay cao lên, cao mãi rồi cúi xuống nhìn ngắm những kỳ hoa dị thảo bên dưới, tôi bay rất xa và chìm dần vào những đám mây trắng muốt bao la.

    Hoảng hốt vì ở trên này không thấy có đường đi, tôi bị mất phương hướng, tôi khóc nức nở gọi mẹ. Đột nhiên một tiếng nói dịu dàng và ấm áp vọng đến bên tai tôi:

    – Con lạc đường về trời phải không?

    – Vâng! Vâng ạ! Tôi mừng rỡ trả lời.

    Tôi còn năn nỉ, con không có đường đi, xung quanh con chỉ toàn mây là mây, mờ mịt hết cả, tay chân con tê cứng hết rồi, không cử động được. Tiếng nói đó lại vang lên:

    – Được rồi, ta sẽ cho con phép thần. Con nhắm mắt lại rồi suy tưởng thật sâu, con tưởng tượng ra cảnh gì ắt sẽ có cảnh ấy.

    – Con cảm ơn bề trên!

    Tôi mừng rỡ làm theo lời chỉ bảo của Đấng Siêu linh mong sao tìm thấy đường bay về cõi tiên, để thỏa niềm mơ ước được trở thành một nàng tiên, bay trên bầu trời cao vút. Tôi nhắm mắt lại tập trung suy tưởng, đột nhiên tôi nhìn thấy một tòa tháp ẩn hiện trong mây mờ, tôi đoán nơi ấy là cõi tiên. Tôi bay nhanh đến nơi có tòa tháp và choáng ngợp vì cảnh tượng ở đây tươi đẹp lạ thường, thác nước trắng xóa đổ xuống mặt hồ trong suốt mênh mông, bao quanh hồ là hoa lá và những dãy núi non trùng điệp vươn dài ra xa. Dưới chân một ngọn thác có bảy nàng tiên đang hắt nước đùa giỡn, cười nói khúc khích, dung nhan thật tuyệt mỹ. Chợt trông thấy tôi, các nàng tiên liền biến mất, để lại một làn sương trắng thoảng nhẹ trên mặt hồ. Lúc ấy tôi đã thấm mệt, trong đầu nghĩ rằng cần phải dừng chuyến phiêu du và trở về nhà với mẹ.

    Tôi leo lên một sườn núi dốc đứng trắng như thủy tinh rồi trượt xuống thật nhanh, hai tay chới với quạt nhẹ vào không trung, toàn thân bay lên, bỗng nhiên chân tôi va phải một vật gì đó đau điếng, giật mình tỉnh giấc thì ra tôi va vào thành giường, chân vẫn còn rớm máu. Bước ra khỏi buồng ngủ mà lòng tôi vẫn không khỏi hồ nghi, chuyện vừa rồi là mơ hay thật.

    Rõ ràng cảm giác đó thật quá, thật đến mức không thể tin đó chỉ là một giấc mơ.

    Giải mã những giấc mơ

    Cuộc sống của con người dù có cao quý đến đâu đi nữa thì cũng tới hồi kết thúc bằng cái chết, sau đó thân xác ta sẽ tiêu tan, nhưng cái chết sẽ có ý nghĩa như thế nào? Có linh hồn hay không? Linh hồn tồn tại ra sao, hay phải chăng sẽ chuyển thành một dạng thức nào khác? Con người bình thường có thể nhận biết được những điều đó không?

    Có lẽ ở tuổi thiếu thời hoặc tuổi thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, nhất là khi sống bên cạnh mình còn có ông bà, bố mẹ, anh chị em thì chẳng ai nghĩ tới cái chết... Tôi cũng như những đứa trẻ khác cùng trang lứa, cứ vô tư ăn học, vui đùa như thể cuộc sống này là vĩnh hằng. Chính vì vậy, khi ai đó không may mắn phải chứng kiến cái chết diễn ra ngay trước mắt, đau đớn hơn là cái chết của người thân thì bạn mới cảm nhận được sự hẫng hụt, mất mát đến nhường nào.

    Cái chết ít nhiều cũng là nỗi sợ kinh hoàng đối với loài người. Cho dù có là những nhà tu hành đắc đạo đã gửi trọn niềm tin của mình vào tôn giáo, nhưng trước khi nhắm mắt, xuôi tay vẫn cố trăng trối lại với người đời chút tâm tư về cuộc sống. Có một số người cho rằng cái chết là sự chuyển tiếp cuộc sống từ trần thế sang cõi khác, còn đa số chúng ta nghĩ rằng chết là hết. Nhưng từ trước đến nay, chưa một ai có thể chia sẻ về cái chết, họ đã trải qua cái chết như thế nào? Con người tìm mọi cách tránh xa cái chết, nhưng nó lại như một định mệnh đang chờ đợi ta ở phía cuối cuộc đời. Cái chết không đơn thuần chỉ là kẻ thù cần được loại bỏ, nó là một phần tự nhiên của sự sống buộc ta phải chấp nhận, dù bạn có muốn hay không. Cơ thể chúng ta được tạo ra không phải để trở thành bất tử, hơn thế nữa chết chính là một phần của quy luật tự nhiên, là giới hạn để tạo nên ý nghĩa của cuộc sống, cái chết đặt áp lực lên bạn và bạn chỉ có thể cảm nhận được nó nếu bạn đã sẵn sàng đón nhận.

    Chúng ta thường tự hỏi sau khi chết thì linh hồn mình có vĩnh viễn rời khỏi thế gian này hay không? Linh hồn có còn mối liên kết nào với những người thân đang sống trên thế gian này? Tôi rất may mắn được kiểm nghiệm những vấn đề nói trên từ bản thân, qua những giấc mơ, cho đến các việc làm phụng sự tâm linh, để giúp người đời có cơ duyên kết nối với nguồn cội, làm ấm lòng tổ tiên! Mỗi câu chuyện trong cuốn sách là một thực tế để bạn đọc trải nghiệm về thế giới tâm linh, chiêm nghiệm về linh hồn với đầy đủ các đặc tính tồn tại hữu hình của một dạng vật chất sống. Qua đó cảm nhận rõ ràng về những người thân đã mất vẫn còn đó với chúng ta bằng trạng thái linh hồn, song hành với chúng ta trên con đường sáng tạo nên những giá trị chân, thiện, mỹ, góp phần tạo nên sức mạnh truyền thống cho một gia đình, một dòng họ và non sông đất nước.

    Xem Thêm
    Đánh giá sản phẩm
    0/5
    (0 đánh giá)
    5 sao
    0%
    4 sao
    0%
    3 sao
    0%
    2 sao
    0%
    1 sao
    0%

    Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi