Mã hàng | 8935235221741 |
---|---|
Tên Nhà Cung Cấp | Nhã Nam |
Tác giả | Mizushiro Mizuki |
Người Dịch | Vinky |
NXB | NXB Hội Nhà Văn |
Năm XB | 2019 |
Trọng lượng (gr) | 380 |
Kích Thước Bao Bì | 13 x 18 |
Số trang | 360 |
Hình thức | Bìa Mềm |
Sản phẩm bán chạy nhất | Top 100 sản phẩm Light Novel bán chạy của tháng |
Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc |
Tình đầu lúc lâm chung với thiếu nữ thần chết (Tên gốc: Shinigami Shoujo to Saigo no Hatsukoi 死神少女と最後の初恋), của tác giả Mizushiro Mizuki.
Tình đầu lúc lâm chung với thiếu nữ thần chết nói về một nam sinh viên đại học, một kẻ sống mà chẳng có ước mơ hay mục đích gì, bỗng một ngày từ trên trời rơi xuống một cô gái xinh đẹp, tự xưng là thiếu nữ thần chết và lạnh lùng thông báo rằng cậu chỉ còn sống được bảy ngày nữa.
Người bình thường nghe xong lời phán đó có lẽ sẽ sợ tới mức không ăn không ngủ được, nhưng đối với một kẻ bất cần đời thì chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm. Tất nhiên, ấy là khi cậu chưa nhận ra rằng, thứ tình cảm không nên có đang nảy sinh trong lòng cậu, mỗi lúc một lớn dần...
Tình đầu lúc lâm chung với thiếu nữ thần chết tuy lấy chủ đề nặng nề là “cái chết” nhưng không hề bi lụy hay đau thương mà trái lại rất nhẹ nhàng và ấm áp. Truyện đơn thuần kể lại cuộc gặp gỡ giữa một chàng trai có cái nhìn bàng quan về cuộc sống và một tử thần nghèo nàn cảm xúc, về hai con người đều cô độc đã tìm thấy nhau giữa cuộc đời này.
Với giọng văn đời thường, mạch truyện chậm rãi tập trung vào miêu tả tâm lý, có thể cuốn sách này sẽ không thật sự phù hợp với những bạn đọc muốn một câu truyện sôi nổi, đầy tính hành động. Nhưng nếu bạn cảm thấy mình đang lạc lõng, cô đơn giữa vòng quay ngựa gỗ mang tên “cuộc sống” này, cũng tức là giống như Hatano Kei hay Kyouka, thì đừng ngần ngại cầm lên và thưởng thức. Để biết rằng, rồi mặt trời sẽ lại chiếu rọi lên chúng ta lần nữa.
Tình đầu lúc lâm chung với thiếu nữ thần chết được viết bởi Mizushiro Mizuki, chủ nhân tác phẩm đoạt giải xuất sắc của giải thưởng Enterbrain Entertainment lần thứ 14.
VỀ TÁC GIẢ
Mizushiro Mizuki lần đầu ra mắt độc giả với Psycome, tác phẩm đoạt giải xuất sắc của giải thưởng Enterbrain Entertainment lần thứ 14. Tác giả sinh ra ở vùng Tokai nhưng hiện tại đang cư trú ở Kanto. Mục đích sống của cô chỉ là ôm máy vi tính viết bản thảo và quay gacha trong game di động bằng tiền nhuận bút.
Shion là họa sĩ chuyên vẽ bìa và tranh minh họa cho tiểu thuyết. Các bức tranh của cô thường xoay quanh chủ đề cuộc sống thường nhật, những chuỗi ngày bình thường không hồi kết.
TRÍCH ĐOẠN
Chạm vào sinh vật sống của hạ giới ở thủy cung, vừa đi dạo quanh đảo vừa tán gẫu cùng đối tượng, đứng từ du thuyền ngắm cảnh biển mà ở cõi tử thần không có... Đó là những yêu cầu mà đối tượng mong muốn, và tôi đã đáp ứng. Trong đó không hề xen lẫn ý muốn của tôi.
Bởi vì tôi là thần chết, lý do tồn tại duy nhất là tước đoạt sinh mệnh của đối tượng và thu hồi linh hồn. Tôi biết điều đó. Tôi biết điều đó nhưng... dù vậy đi nữa, tôi vẫn không thể ngăn mình suy nghĩ.
Rằng giống như đối tượng đã mong ước được ở bên tôi, tôi cũng muốn ở bên anh ta. Muốn được đi nhiều nơi hơn, nói nhiều chuyện hơn, trải nghiệm nhiều thứ hơn... Đến khi nhận ra thì bản thân tôi, kẻ đáng lý phải đáp đứng nguyện vọng của đối tượng, đã khao khát như vậy.