Mã hàng | 9786045374849 |
---|---|
Tên Nhà Cung Cấp | Saigon Books |
Tác giả | Nguyên Trân |
NXB | NXB Hội Nhà Văn |
Năm XB | 03-2017 |
Trọng lượng (gr) | 180 |
Kích Thước Bao Bì | 13 x 20 |
Số trang | 127 |
Hình thức | Bìa Mềm |
Sản phẩm bán chạy nhất | Top 100 sản phẩm Thơ ca, tục ngữ, ca dao, thành ngữ bán chạy của tháng |
Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc |
Thinh Hương
Nguyên Trân là người Hà Nội, từng là học sinh chuyên văn, nhưng tốt nghiệp đại học ngành quan hệ quốc tế, rồi vào Sài Gòn sinh sống, làm việc.
Là một người làm thơ không chuyên, nhưng cảm hứng thơ thì cứ chuyên cần khởi động theo suốt dọc dài năm tháng cuộc đời. Nguyên Trân làm thơ, trước hết là để cho mình, như một nhu cầu tự giải tỏa, tự tình, tự bạch… Cứ như thế, Nguyên Trân đến với thơ rất nhẹ nhàng, và có phần lặng lẽ.
Cỏ không tên (NXB Hội Nhà văn) là tập thơ đầu tiên của Nguyên Trân được ra mắt bạn đọc Sài Gòn vào tháng 11 năm 2015. Đầu năm 2017 này, cũng tại Sài Gòn, Nguyên Trân cho ra mắt tiếp tập thơ thứ hai có cái tựa khá lạ: Thinh Hương (NXB Hội Nhà văn)
Vẫn tiếp mạch thơ tự sự, nhưng ở Thinh Hương cho thấy một Nguyên Trân viết lên tay hơn, câu chữ hồn vía và đa tầng nghĩa hơn.