và 1 mã freeship
Mã hàng | 9786048835637 |
---|---|
Tên Nhà Cung Cấp | AZ Việt Nam |
Tác giả | Đậu đỏ tung tăng |
NXB | NXB Dân Trí |
Năm XB | 11-2016 |
Trọng lượng (gr) | 350 |
Kích Thước Bao Bì | 15 x 15 |
Hình thức | Bìa Mềm |
Sản phẩm hiển thị trong | |
Sản phẩm bán chạy nhất | Top 100 sản phẩm Truyện Tranh Việt Nam bán chạy của tháng |
Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc |
Sườn Heo Nấu Đậu
“Anh là Sườn Heo, em là Đậu Đỏ. Hai đứa mình là một nồi canh hạnh phúc!
Trên toàn cõi Facebooks, còn ai là chưa biết đến Đậu Đỏ Tung Tăng – hay còn gọi là “con Đậu” với những phát ngôn gây shock giúp nó “chiêu mộ” một lượng fan hùng hậu, đông đảo?
Nếu bạn đã biết đến con Đậu, thì thật là một thiếu sót lớn lao nếu bỏ chuyện tình lồi lõm, lầy lội, bầy hầy không giống ai của nó với chàng Sườn Heo. Tình yêu của Sườn Heo và Đậu Đỏ là tình yêu điển hình của hai kẻ mê game, ham vui, luôn cãi nhau chí chóe.
Với hơn 80.000 lượt yêu thích trên Facebook, cùng hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bàn tán điên đảo…
Một chuyện tình dở hơi nhưng quá đỗi ngọt ngào…
Chuyện tình hội tụ đủ thứ kì cục trên trời dưới biển bạn không thể nghĩ ra…
Bằng những nét vẽ siêu nhắng và ngộ nghĩnh – mới nhìn tưởng xấu nhưng nhìn lâu thì hóa đẹp, chuyện tình hường phấn trái khoáy, kì cục về hai nhân vật chính đã được tái hiện lại một cách vô cùng sinh động, gần gũi. Đó những lần ngốc xít giận hờn, ghen tuông vu vơ của nàng Đậu khi thấy Sườn Heo mải nhìn cô gái khác. Hay cách anh chàng “chữa cháy” cơn đành hanh của người yêu bằng cách mà chỉ có riêng Sườn Heo mới nghĩ ra nổi. Đâu đó, giữa những câu chuyện tình yêu ồn ào và chả giống ai của đôi trẻ, người đọc sẽ thấy trong đó một phiên bản hạnh phúc của chính mình.
Sườn Heo Nấu Đậu là minh chứng cho việc tình yêu chân thật luôn hiện hữu, sẽ đến bên bạn vào những phút giây bạn ít ngờ đến nhất. Giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương lắm, bởi “sau tất cả, mình lại về với nhau” mà.