Sẽ Có Người Hạnh Phúc Đúng Lúc Một Người Đau

    Nhà cung cấp:AZ Việt Nam
    Tác giả:Thúy Nhân
    Nhà xuất bản:NXB Văn Học
    Hình thức bìa:Bìa Mềm
  • Chính sách đổi trả 
    Đổi trả sản phẩm trong 30 ngày
    Xem thêm

    Sản phẩm tạm hết hàng

    Sản phẩm liên quan
    Fahasa Giới Thiệu
    Sản phẩm cùng mua
    Thông tin sản phẩm
    Mã hàng 8936062804299
    Tên Nhà Cung Cấp AZ Việt Nam
    Tác giả Thúy Nhân
    NXB NXB Văn Học
    Năm XB 2019
    Trọng lượng (gr) 220
    Số trang 216
    Hình thức Bìa Mềm
    Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Truyện ngắn - Tản Văn bán chạy của tháng
    Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
    Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc

    Sẽ Có Người Hạnh Phúc Đúng Lúc Một Người Đau

    Trong tình yêu có ai không mong mình hạnh phúc, được cùng người mình yêu bên nhau cho đến cuối đời. 

    Cũng chẳng ai muốn mình phải khóc lóc, đau đớn, hay nói lời chia ly tạm biệt.
    Nhưng cuộc đời này đâu ai đoán trước được điều gì, hôm nay người thương ta hết lòng vì ta, ngày mai người đổi thay, ta có khóc cạn cả nước mắt người cũng chẳng mảy may quan tâm.

    Đau lòng nhất trên đời này là NGƯỜI THƯƠNG BỖNG HÓA NGƯỜI DƯNG, người ta từng coi là tất cả nhìn ta như người xa lạ, đói diện nhau mà như xa ngàn dặm.

    "Nếu biết trước đó là lần cuối chúng mình cùng xem phim, em sẽ cùng anh xem thêm một bộ phim nữa, em sẽ không ngại mà dựa đầu vào vai anh.

    Nếu biết trước đó là lần cuối em có thể thản nhiên nhìn anh ăn cơm thỏai mái, nói với em bao nhiêu là chuyện của anh thì em sẽ nhìn gương mặt ấy thật lâu.

    Nếu biết trước đó là lần cuối cùng anh nắm lấy tay em thì em sẽ siết chặt thêm một chút.

    Nếu biết trước đó là cái ôm cuối cùng, nụ hôn lên tóc cuối cùng, vừa mắng vừa ôm em vào lòng cuối cùng em sẽ ôm anh thật chặt, thật lâu để lưu giữ lại hơi ấm ấy.

    Nhưng thật ra em biết rằng cuộc đời không có quá nhiều chứ nếu như vậy...

    Những năm tháng sau này anh sẽ hiểu, việc em không muốn quên đi anh trong thanh xuân là điều đúng đắn. Và anh hãy luôn nhớ rằng là em không muốn quên chứ không phải không thể. Chúng ta tại sao lại bắt bản thân mình quên đi những hồi ức đẹp đẽ đó, đau thương có ấy, nó từng thế nào vẫn từng gắn kết với sự trưởng thành của chúng ta."

    Khi yêu ai cũng mong đến sau này hay mãi mãi, nhưng mấy ai được toại nguyện như thế. Sẽ luôn có người hạnh phúc, đúng lúc một người khác cảm thấy đau thương. Nó là quy luật mà chúng ta phải chấp nhận khi quyết định yêu một ai đó.

    Nhưng dù có hạnh phúc hay đau đớn, chúng ta hãy cảm ơn đối phương vì đã mang đến một thanh xuân thật trọn vẹn, chúng ta vì tình yêu mà quên đi tất thảy. Vì chỉ khi trải qua thêm một, hai mối tình nữa chúng ta có muốn cũng không can đảm làm điều đó - yêu một người không toan tính, không sợ tổn thương.

    Xem Thêm
    Đánh giá sản phẩm
    4.8/5
    (4 đánh giá)
    5 sao
    75%
    4 sao
    25%
    3 sao
    0%
    2 sao
    0%
    1 sao
    0%

    Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi