Rốt cuộc sau hơn 2 năm trời miệt mài theo đuối và ròng rã qua hầu hết các tỉnh thành thì giờ đây cuốn sách ảnh của tôi có thể ra mắt cùng với các độc giả thương yêu. Trước đó không lâu những từ như: hầu đồng, hầu bóng, lên đồng...đối với cá nhân tôi thì ý nghĩa của chúng thật mông lung và huyền bí, thậm chí còn có chút suy nghĩ tiêu cực...Chỉ đến khi nhiếp ảnh đưa tôi đến với những giả hầu đồng mang đầy sắc màu rực rỡ, đặc biệt ở đó những âm thanh hát văn được cất lên quyến rũ, mê hoặc lòng người, đối với sự say mê của người làm trong lĩnh vực nghệ thuật cùng với sự trân trọng những giá trị trong văn hóa tâm linh của hầu đồng nói riêng và văn hoá của dân tộc nói chung nên tôi luôn có khát khao, ước muốn bằng mọi cách mình phải ghi lại những giây phút thăng hoa, những khoảnh khắc xuất thần, những thần thải lẫm liệt uy nghi, những điệu nhảy múa rộn ràng bay bổng...của các thanh đồng cùng với sự kết hợp ngẫu hứng tuyệt vời sống động với các cung văn...
Và giờ bạn hãy thử nhắm mắt lại, tĩnh tâm thư thái trong một không gian tràn ngập âm nhạc dân tộc đầy da diết với lời ca tiếng hát mượt mà đấy đưa kết hợp với những vũ điệu trang phục khăn châu áo ngự lộng lấy đặc sắc của các thánh thần, trong một không khi chọn cửa đền, cửa điện linh thiêng với khói nhang nghi ngút và bằng tất cả sự cung kinh xuýt xoa của những người dự hẩu là các con nhanh đệ tử, người dân thập phương thành kinh vây quanh. Và khi đó những thanh đồng như được thoát xác ra khỏi cõi trần tục để hoá thân vào cõi hư ảo, cõi tâm linh, đan xen những lời hát văn đầy chất thơ hoà quyện. Chính sự cộng hưởng đó khiến con người ta rơi vào trạng thải tinh thần huyền ảo, khó có thể biết được đâu là cõi thức cõi mơ... Rổi trong dòng cảm xúc sâu sắc đỏ khiến cho tôi nhận ra được ý nghĩa nhân văn của các gia đồng đó chính là giá trị của các nghi lễ, hồn cốt của dân tộc thông qua các nhân vật lịch sử để gửi gắm và mong muốn những điều tốt đẹp cho mọi người. Để từ đó có thêm sự lạc quan, niềm tin vào các giá trị tinh thần trong cuộc sống...
Càng đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu và mải miết chụp thì tôi càng như bị mê mẩn, đắm đuối và càng bị cuốn hút theo Nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu (Hầu đồng), một đề tài tưởng chừng như vô tận về nét đẹp văn hoá đặc sắc của dân tộc ta. Mong rằng với niềm đam mê của một người cầm máy, tôi xin cám ơn tất cả các thanh đồng đạo quan vì ở họ có một sự tôn sùng kính trọng về đạo Mẫu, sự nhiệt huyết cộng với cái TĂM luôn sáng và sự khuyến thiện của họ cho đời...Và đặc biệt tôi xin được trân trọng biết ơn về sự đồng hành cùng tôi là Ngài Đại Sứ Phạm Sanh Châu Trợ lý Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao, Đặc phái viên của Thủ tướng chính phủ về các vấn để UNESCO, Tổng thư kỷ, Uỷ ban Quốc Gia UNESCO của Việt Nam, Ủng cử viên đại diện cho Việt Nam tranh cử chức Tổng giám đốc UNESCO năm 2017, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Đức Thịnh (Giám đốc) Ông Phạm Tử (Phó Giám đốc), Bà Trương Thị Thu Hà (Phó Giám đốc - Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt Nam), Đồng đền Lưu Ngọc Đức, đồng đền Nguyễn Đức Hiển, đồng đền Nguyễn Tất Kim Hùng đồng đền Trần Sơn Trà... những người có những kiến thức hiểu biết sâu sắc về tín ngưỡng mẫu đồng họ đã luôn đau đáu cả đời thậm chí dũng cảm dấn thân về việc bảo tồn giữ gìn, phát triển và tôn vinh giá trị văn hoá của lễ xướng hầu đồng trong đời sống tâm linh của người Việt, Các nhân vật trong quyển sách này được sắp xếp theo thứ tự các hàng, các phủ trong hệ thống thở Mẩu. Trong quá trình hoàn thiện cuốn sách ảnh cho dù có cố gắng nhưng cũng sẽ không tránh khỏi những sai sót về mặt biên tập, về sự lựa chọn nhận vật và cũng có thể cả về mặt chuyên môn...Bằng chứt lòng thành nhỏ nhoi tôi mong được mọi người, các độc giả hoan hỉ đón nhận cuốn sách thứ bảy này và cùng thông cảm bỏ qua những thiếu sót. Tôi luôn biết ơn những đóng góp, tư vấn của tất cả độc giả để tôi có động lực cho niềm đam mê là những cuốn sách tiếp theo của mình. Và trên hết, tôi thiết tha mong muốn chúng ta hãy cùng nhau lan toả giá trị tốt đẹp và nhân văn đế Nghi thức tín ngưỡng Hầu đồng mãi trở thành một di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
Xin trân trọng
Nguyễn Á