Nhận xét

    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 09/03/2019

    Review sách Your Name

    Phải nói là siêu phẩm Your name của tác giả Shinkai Makoto đã làm rất nhiều người khâm phục thậm chí còn được lên VTV1 lận, gặt hái được rất nhiều giải thưởng lớn cả ở trong nước lẫn nước ngoài, doanh thu bản movie đã phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé từ trước cho tới nay, nhờ đó bản tiểu thuyết cũng bán được rất nhiều, về Việt Nam do nhà xuất bản IPM mua bản quyền cũng thành công không kém, cháy sạch hàng ngay lần in đầu , về mặt nội dung mình thấy bản này hấp hẫn hơn rất nhiều so với bản movie kia, khai thác rất tốt yếu tố các nhân vật cả phụ lẫn chính, miêu tả tâm lý nhân vật rất xuất sắc, tóm tắt sơ qua về nội dung thì xoay xung quanh Mitsuha và Taki. Mitsuha là một cô bé học sinh cấp 3 sống tại một vùng nông thôn nằm rúc sâu trong núi. Cha cô là thị trưởng và rất ít khi ở nhà, bản thân cô sống với đứa em gái đang học tiểu học và bà nội. Mitsuha là một cô bé trung thực, nhưng cô không hề thích truyền thống thờ đạo Shinto của gia đình mình, cũng như việc bố cô đang tham gia một chiến dịch tranh cử. Cô than rằng mình sống ở một thị trấn nông thôn chật hẹp, ao ước phong cách sống diệu kỳ của Tokyo. Taki là một cậu học sinh cấp 3 sống tại trung tâm Tokyo. Cậu dành thời gian với bạn bè, làm bán thời gian tại một nhà hàng Ý, và có hứng thú với kiến trúc với mỹ thuật. Vào một ngày, Mitsuha nằm mơ thấy một cậu trai trẻ. Taki cũng nằm mơ thấy một người con gái sống tại một thị trấn hẻo lánh giữa những dãy núi mà cậu chưa đặt chân tới. Bí mật về những trải nhiệm cá nhân trong giấc mơ của họ là gì, liệu họ có nhận ra tỉnh cảm của mình dành cho người kia không, vài kết thúc họ có về với nhau không , rất nhiều câu hỏi được đặt ra như vậy vì vốn dĩ trước giờ các tác phẩm của tác giả Shinkai Makoto thường đem đến cho độc giả một cảm xúc hụt hẫng mà. 
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi