Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 08/03/2019
Review sách Trên Đường Băng
-
Trên đường băng- Tony buổi sáng
Đầu tiên cái tên “trên đường băng” làm mình rất tò mò cũng như bìa sách khác đẹp nên mình quyết định mua về đọc thử. Một cuốn sách tuy thuộc thể loại self help nhưng nó không quá cứng nhắc, bắt mọi người phải làm theo cái này làm theo cái kia. Trên đường băng là cuốn sách mang một chút hài hước, gần gũi. Trong sách tác giả đã xưng là “dượng” nên khi đọc ta cảm thấy rất thân quen như được nghe dượng của mình kể chuyện hay chia sẻ kinh nghiệm. Cuốn sách bao gồm nhiều mẫu chuyện ngắn nên sẽ giúp người đọc hoàn thành dễ dàng hơn. Nội dung cuốn sách cũng rất đỗi gần gũi, cuốn sách với những câu chuyện xung quanh cuộc sống của ta, những thực trạng đang diễn ra hằng ngày qua cái nhìn hài hước của tác giả. Cuốn sách thể hiện quan niệm của tác giả về tương lai, công việc, chuyện học hành, thành công của giới trẻ. Đôi chút về tác giả Tony buổi sáng, Tony buổi sáng chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng nên mọi người đoán đó là người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, khá đẹp trai phong độ dựa trên lời củat ác giả, hoặc Tony buổi sáng cũng có thể là một nhóm các bạn trẻ. Trên đường băng mang lại cho ta đặc biệt các bạn trẻ kinh nghiệm vào đời, cách khởi nghiệp cũng như cách giúp ta vượt qua được những khó khăn. Cuốn sách cũng khuyến khích các bạn trẻ nên thử thách bản thân mình, vượt qua giới hạn bản thân để hoàn thiện bản thân mình hơn. Mình xin được trích một đoạn mà mình rất thích: “cứ mãi ở ao làng , rồi ao sẽ cạn/ Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng/ Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng/ Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán/ Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán/ Trên đường băng sân bay mỗi đời người/ Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh”