Nhận xét

    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 04/03/2019

    Review sách Nhà Giả Kim


    Đã bao lần bạn mơ ước đi về một vùng trời xa, nơi còn những điều huyền bí mà bản thân chưa một lần khám phá. Đã bao đêm, khi chỉ còn những ánh điện đường trong sự tĩnh lẵng, những giấc mơ cháy bỏng thuở thiếu thời tưởng như đã lãng quên lại tìm về, trong những khúc quanh khắc khoải. Những lúc như vậy, liệu bạn có cảm thấy hối tiếc, về những quyết định đã không dám dũng cảm, đã không quyết liệt theo đuổi giấc mơ để giờ đây mỗi khi nắng chiều bỏ lại chính bạn trong đêm tối không dám đối mặt khi giấc mơ ngày đó ùa về.

    Đến với nhà giả kim, qua hành trình của cậu bé Santiago, hành trình vượt qua sợ hãi để từ cậu bé chăn cừu, Santiago đã bán hết đàn cừu, tài sản duy nhất cậu có, bỏ lại những lời khuyên ngăn để bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi ước mơ. Ở cuộc hành trình mà Santiago không biết trước điều gì đang chờ đón mình phía trước, cậu đã trải qua bao gian khó, bao khúc quanh của cuộc đời, với những thử thách tường chừng có lúc đã đánh bại cậu. Chỉ với niềm tin kiên định, về đích đến, về việc khi quyết tâm làm điều gì cả vũ trụ sẽ giúp bạn, Santiago đã chinh phục được giấc mơ. Và cái kết của Nhà giả kim cũng khiến mình rất thích thú, khi đích đến thật sự của cậu lại chính là điểm cậu bât đầu, nơi cậu bắt đầu ước mơ bản thân. Chỉ cần bạn dám ước mơ, dám thực hiện ước mơ đó, bạn đã chạm một chân đến vạch đích.

    Một cuốn sách đầy ý nghĩa, với những bài học giá trị. Chúc các bạn hãy tìm ra ước mơ của bản thân và theo đuổi nó. Dù đang ở độ tuổi nào, hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ, dù ban đầu có khó khăn nhưng chưa bao giờ là quá muộn!
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi