Nhận xét

    Nhận xét bởi Quang Hiếu, vào ngày 04/03/2019

    Fan ManU đâu rồi

    Sir Alex Ferguson là người đàn ông bóng đá quan trọng nhất trong 25 năm qua. Nhưng điều này không cảm thấy như một cuốn sách bóng đá quan trọng. Với quy mô thành tích của anh ấy, và sự tỏa sáng của các đội bóng đá mà anh ấy đã xây dựng hơn 27 năm tại Old Trafford, tôi cảm thấy rất phấn khích khi nói về chất lượng của một cuốn tự truyện được xuất bản ngay sau khi nghỉ hưu. Nhưng Alex Ferguson: My Autobiography là một vấn đề thiếu sót. Không nghi ngờ gì nữa, chẳng hạn, khi nó kể lại niềm tự hào gia trưởng của người quản lý trong việc nuôi dưỡng tài năng trẻ trung quê nhà, nó đọc như một sự kế thừa của các trang thể thao khi nói về việc giải quyết điểm số với các đồng nghiệp cũ và các đối thủ trong trò chơi.
    Những người nghiện cuộc chiến bóng đá theo phong cách TalkSport sẽ tìm thấy giá vé phong phú. Các tiêu đề chương cho thấy một gói nổi bật của các hàng, tranh cãi và xung đột cá tính của kỷ nguyên Premier League. Rafael Benítez, cựu huấn luyện viên của Liverpool, người đã cáo buộc ông Ferguson đã thực hiện những ảnh hưởng không đáng có đối với các trọng tài, được đưa ra một cách ngắn gọn có thể dự đoán được (một kẻ thích kiểm soát mà các đội của họ "đần độn"). Mười hai trang dành cho mối thù với Arsène Wenger, ông chủ của Arsenal. Vấn đề hơn, từ quan điểm của một người ủng hộ United, hai nhân vật trung tâm trong lịch sử gần đây của câu lạc bộ, Roy Keane và David Beckham, bị đối xử khắc nghiệt: người đầu tiên thách thức chính quyền của ông Ferguson; thứ hai với cáo buộc "làm cho nhiệm vụ của mình được biết đến bên ngoài trò chơi" và kết quả là mất tập trung vào sân.
      1 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi