Nhận xét

    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 30/01/2019

    Review sách Thế Gian Này, Nếu Chẳng Còn Mèo

    Sẽ ra sao nếu bạn có khả năng làm biến mất một thứ trên đời để có thể đổi lại một ngày để sống? Đấy chính là câu chuyện oái oăm mà nhân vật chính của ta gặp phải. Một anh chàng bưu tá trước bờ vực cái chết bỗng được ác quỷ ban cho một cơ hội: "Xoá một thứ khỏi thế gian này và ngươi sẽ được sống thêm một ngày". Tác phẩm như cuốn hồi kí về 7 ngày cuối đời anh khi phải đối mặt với những lựa chọn về cuộc sống và cái chết của mình. Mỗi lần đưa ra lựa chọn một thứ phải biến mất thì anh lại hồi tưởng về những ký ức liên quan đến món đồ đó, đồng thời nhớ lại biết bao điều quan trọng tưởng chừng đã lãng quên trong quá trình trưởng thành trước vòng xoáy khắc nghiệt của cuộc đời. Mọi thứ cứ tiếp diễn như một điều hiển nhiên cho tới một ngày anh phải lựa chọn giữa mạng sống bản thân và con mèo yêu quý của mình. Bằng cách đưa ra những câu chuyện, những kỉ niệm và suy ngẫm của nhân vật trong mỗi lần được lựa chọn xóa đi một vật để kéo dài sự sống, câu chuyện đã khẳng định giá trị của mỗi người, mỗi vật trong cuộc đời. Như một đoản khúc hoà ca của những kỷ niệm vui buồn, trải nghiệm "có 1 không 2" ấy cũng là cơ hội cho chàng trai nhìn lại những gì đã qua, yêu thương hơn nhưng gì xung quanh mình, chứ không phải đánh đổi để kéo dài thời gian sống vô nghĩa, đan xen vào đó là những bài học đắt giá cùng những trải nghiệm quý báu của anh bưu tá khiến ta nhận ra rằng, trên đời này mỗi sự vật sự việc đều có ý nghĩa tồn tại của riêng nó, cho nên chỉ "tồn tại" thôi thì có nghĩa lý gì, quan trọng là phải "sống" sao cho xứng đáng. Giọng văn nhẹ nhàng, nội dung hài hước nhưng không vì thế mà kém phần sâu sắc. Tuy viết về nỗi buồn, cái chết nhưng ko hề bi thương mà khiến người đọc có thêm nhiều chiêm nghiệm về ý nghĩa của cuộc sống. Cái kết là kết mở nhưng chính nhờ thế đã đem lại rất nhiều xúc cảm và suy tư chứ không hề bó buộc độc giả vào một cái kết cố định nào. Một chút ngô nghê, một chút phá cách đã tạo nên cái kết mở hoàn hảo. Truyện đã có bản phim chuyển thể rất thành công nhưng với mình có lẽ phim khó có thể truyền tải xúc cảm như khi đọc tiểu thuyết, nhưng để có trải nghiệm trọn vẹn nhất thì xem cả hai không phải ý tồi.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi