Nhận xét

    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 19/01/2019

    Review sách Nhà Giả Kim


    Review 56 : Nhà giả kim

    Đây là quyển sách quốc dân, tức phàm là người đọc sách đều sẽ đọc qua. Thứ nhất, nó được lăng-xê khá rầm rộ, bán chạy sau kinh thánh, .... Thứ 2, nó cũng rất hay , đây mới là cái quan trọng hơn cả

    Cái tên của một cuốn sách luôn bao quát nội dung câu chuyện. Nhà giả kim, một bộ môn khá quen thuộc vào thời xưa. Truyện xoay quanh một chàng trai chăn cừu. Cậu là người có đức tin, cậu có những linh cảm và cậu tin vào nó. Cậu lên đường đi tìm kho báu, như theo giấc mơ của cậu. Cậu đã đúng. Trải bao sóng gió, thử thách, cậu đã tìm được kho báu. Hơn cả, cậu đã có khả năng giao cảm với vũ trụ. Thực ra, khả năng này luôn tồn tại trong mỗi chúng ta. Như những người theo đạo Chúa, hoặc đạo phật, đạo hin-đu,... Họ đều có một đức tin riêng. Họ cầu mong một cách chân thành, vũ trụ sẽ đáp lời họ. Ta cũng vậy. Nhưng ta thường hay nghi hoặc, ta không hoàn toàn tin tưởng, mãnh liệt như cậu chăn cừu. Nên điều ta ước thường ít thành sự thực, càng vậy, ta càng mất hết lòng tin. Sách giúp tớ ngộ ra nhiều điều. Về sự tin tưởng, tình yêu, .... điều mà trước đây tớ chưa từng biết đến

    Sách còn có những trang minh họa cực đẹp. nét vẽ tự do và cổ xưa, điều hiếm thấy ở minh họa thời hiện đại. Đây đã đang và sẽ luôn là cuốn sách gối đầu giường của tớ. Càng đọc, tớ càng nghiệm ra thêm nhiều điều hơn ngày hôm qua.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi