Nhận xét

    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 17/01/2019

    Review sách Nhà Giả Kim


    Nhà Giả Kim – Paulo Coelho

    Bạn đã từng đọc một cuốn sách tựa một câu chuyện cổ tích nào hay và giản dị như "Nhà Giả Kim" chưa? Không biết với những bạn đọc khác thế nào, nhưng với tôi, đây là một cuốn sách rất đáng để đọc. Bởi vì, cuốn sách là một "biển trời" của những bài học sâu sắc, tinh tế, ẩn chứa bên trong từng câu từng chữ của "Nhà Giả Kim". Ấn tượng đầu tiên của tôi với "Nhà Giả Kim" chính là trang bìa độc đáo và bắt mắt với hình ảnh chú lạc đà, Kim Tự Tháp quen thuộc cùng màu vàng, cam, cam nhạt, nâu đất phối hợp với nhau rất hài hòa. Tôi không dám khẳng định đây là một cái bìa truyện hoàn hảo trăm phần trăm, bởi trên thế gian này không có gì là hoàn hảo tuyệt đối cả, mà tôi chỉ xin đánh giá đây là một cái bìa khá đáng yêu và bắt mắt. Tôi nghĩ, nếu được chiêm ngưỡng qua cái bìa, các bạn hẳn sẽ không thất vọng. Trong suốt quá trình đọc, chính những lời văn giản dị và quyến rũ của "Nhà Giả Kim" đã làm tôi tự cảm nhận và đặt mình vào cuộc đời, hòa vào những chuyến phiêu lưu hấp dẫn của nhân vật Santiago. Tôi vẫn còn nhớ, sau khi đọc xong "Nhà Giả Kim", tôi đã không khỏi sửng sốt và thốt lên một điều rằng: "Đây chính là cuốn sách giúp mình tìm ra ước mơ, hoài bão mà bấy lâu nay vẫn luôn chìm trong sương mù, bóng tối mịt mù!". Thế nhưng, nó cũng khiến cho tôi nhận ra một sự thật đáng buồn rằng, trên thế giới này, không phải bất kỳ con người nào đều dốc hết sức, quyết tâm và nhiệt huyết vào việc theo đuổi hoài bão đó của mình. Bên cạnh đó, "Nhà Giả Kim" cũng đã giúp tôi hiểu được phần nào ý nghĩa của hai chữ "hạnh phúc" cũng như tầm quan trọng của nó trong cuộc sống". Chưa hết, cuốn sách còn khiến cho một người suốt ngày chúi đầu vào sách như tôi thấu hiểu được sự hòa hợp tuyệt diệu giữa con người và thế giới xung quanh.

    "Ông đã từng thấy nhiều người đến rồi đi, trong khi ốc đảo và sa mạc vẫn là ốc đảo và sa mạc. Ông đã thấy vua chúa và kẻ ăn xin đi qua biển cát này, cái biển cát thường xuyên thay hình đổi dạng vì gió thổi nhưng vẫn mãi mãi là biển cát mà ông đã biết từ thuở nhỏ. Tuy vậy, tự đáy lòng mình, ông không thể không cảm thấy vui trước hạnh phúc của mỗi người lữ khách, sau bao ngày chỉ có cát vàng với trời xanh nay được thấy chà là xanh tươi hiện ra trước mắt. ‘Có thể Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là,’ ông nghĩ."
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi