Nhận xét

    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 16/01/2019

    Review sách Trò Chơi Vương Quyền - Tập 4A: Tiệc Quạ Đen


    Sau ba tập đầu dồn dập kịch tính, với hàng loạt những sự kiện biến cố gây chấn động rung chuyển cả vùng đất Westeros, thì cuộc chiến của năm vị vua đã đi vào hồi thoái trào, phân định thắng thua dường như cũng đã ngã ngũ nhưng cái giá phải trả cho vùng đất này là dân chúng lầm than đói khổ, khô cạn tình người và kiệt quệ binh lực. Trải suốt tập 4 của bộ truyện là những góc nhìn về hậu quả của một cuộc nội chiến tranh giành giữa các lãnh chúa để rồi tầng lớp chịu thương vong nhất vẫn là dân chúng.

    Sự thật là tác giả George R.R. Martin chỉ dự định viết A Song of Ice and Fire gói gọn trong 3 tập truyện, với phần 1 chính là Trò chơi vương quyền, phần 2 là khi Long mẫu trở lại Westeros, Vũ điệu rồng thiêng, và phần 3 là trận chiến cuối cùng với mối đe dọa băng giá đến từ phương Bắc, Những ngọn gió đông. Nhưng thế giới mà ông dựng nên cứ lớn dần lên, đồ sộ hơn đến nỗi hết tập 3 thì Cuộc chiến năm vua mới tạm kết thúc phần 1 trong ý định ban đầu, và trong tập 4 này thế giới ấy vẫn còn đang tiếp tục mở rộng ra qua góc nhìn của rất nhiều nhân vật khác nhau. Những đường dây từ ban đầu vẫn được theo sát, nhưng đã có phần rối rắm hơn, xa rời nhau hơn, đến nỗi tác giả phải tách một số nhân vật chính, bỏ hẳn sự xuất hiện của họ trong quyển này để dành cho quyển 5.

    Có lẽ sau 3 tập đầu khá gọn gàng và đầy hấp dẫn thì một số chương truyện của tập 4 hơi nhàm chán vì những nhân vật quen thuộc mà người đọc đã theo dõi từ đầu mãi không xuất hiện. Kiên nhẫn một chút, chặng đường vẫn còn dài.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi