Nhận xét

    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 14/01/2019

    Review sách Lục Vân Tiên


    "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

    Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

    Cái tư tưởng ấy đã theo suốt cuộc đời và sự nghiệp thi ca cụ Đồ Chiểu và kết tinh trọn vẹn nhất trong tác phẩm Lục Vân Tiên.

    Trong nền văn học miền Nam Việt Nam, Lục Vân Tiên được coi là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất. Tôi không thích cái kiểu người ta hay so sánh Lục Vân Tiên với Truyện Kiều, đơn giản vì hai cuốn sách đều là tinh hoa của văn học Việt. Nếu đưa ra một khía cạnh nào đó để so bì thì tất nhiên sẽ có sự chênh lệch, nhưng trong lòng người dân Việt Nam mỗi vùng miền, thì đây đều là những tác phẩm để tự hào.

    Truyện Lục Vân Tiên được viết bằng thể lục bát, vì được in nhiều lần nên có nhiều văn bản khác nhau, có khi thêm bớt cả trăm câu thơ. Theo văn bản hiện hành thông dụng nhất hiện nay, truyện có 2082 câu thơ lục bát, kết cấu theo lối chương hồi.


    Bản này của Đông A do Nguyễn Khảo Giang khảo đính và chú giải. Sách khổ lớn, bìa cứng, hình minh họa rất đẹp và sống động.

    Toàn bộ tư tưởng đạo lý và ước mơ của cụ Nguyễn Đình Chiểu đều gửi gắm trong câu chuyện về chàng trai họ Lục này. Có rất nhiều điểm tương đồng giữa cuộc đời đồ Chiểu và Lục Vân Tiên. Từ chuyện bỏ thi, mẹ mất nên khóc thương đến mù hai mắt, bị bội ước... Chỉ đôi mắt được tiên chữa cho sáng lại là cụ Đồ Chiểu không thể giống. Nhưng tôi tin, cụ luôn có một đôi mắt rất sáng đặt chính giữa trái tim mình. Chính đôi mắt ấy đã thấu suốt đạo lý ở đời để cất lên những vần thơ nhân nghĩa:

    " Hỡi ai lẳng lặng mà nghe

    Dữ răn việc trước, lành dè thân sau

    Trai thời trung hiếu làm đầu

    Gái thời tiết hạnh là câu trau mình"...
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi