Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 08/01/2019
Review sách 451 Độ F
-
Đây là một tác phẩm nhỏ nhưng có tầm vóc vĩ đại. 451 độ F (233 độ C) là nhiệt độ gì, vì sao tác giả Ray Bradbury lại chọn nó làm nhan đề cho tác phẩm của mình? Nếu tiết lộ thì cuốn sách sẽ không còn nhiều bất ngờ nữa, nhưng thực sự đây là một tác phẩm đáng đọc vì tư tưởng và những cảnh báo về văn hóa xã hội của nó, cũng như vì một cốt truyện lôi cuốn và hấp dẫn. Cốt truyện đặc biệt lấy được sự đồng cảm của những người yêu sách và thích đọc sách, không thể hình dung ra được một ngày kia sách là một thứ bị cấm cản, giấu diếm. Nhưng thực ra thì, ngay cả trong thời đại này, dù không cấm đoán toàn diện, vẫn có những dòng chữ dù không bị đốt vẫn không có cách nào đọc được.
Khám phá ra cách thức thắp lên một ngọn lửa là một trong những phát kiến vĩ đại nhất của loài người, Prometheus được người xưa tưởng tượng ra chỉ để đem lửa cho loài người. Lửa đồng thời cũng là một trong những phát minh có tính hủy diệt nhất, Tần Thủy Hoàng đốt sách, bọn phát xít đốt sách, những thư viện Alexandria và Baghdad bị thiêu trụi, những cuốn sách của người Aztec và Maya bị đốt bỏ... bao tinh hoa kiến thức của nhân loại đã mất tích vĩnh viễn. Vì giấy có thể bắt lửa. Những con người sống trong xã hội mà quyển sách này mô tả, họ có biết rằng chính họ đang thiêu hủy tri thức và lương tâm của nhân loại mà không cần đến lửa? Những kẻ không nhớ đến quá khứ, sẽ không có tương lai, và vẫn có những người, bất chấp mọi hiểm nguy, cố giữ lại một phần quá khứ ấy, vì chân lý không thể bị thiêu rụi dù bằng bất cứ nhiệt độ nào.