Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 04/01/2019
Review sách Biên Niên Sử Narnia - Tập 4 - Hoàng Tử Caspian
-
Bốn anh chị em nhà Pevensie lại bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu mới ở xứ sở Narnia, lần này là nhiều năm sau thời đại vàng son mà họ từng chứng kiến, Narnia đã bị xâm chiếm bởi người Telmar, một dân tộc đến từ thế giới khác, vị hoàng tử thừa kế chính thống của ngai vàng bị cướp đoạt đang chạy trốn, chiếc tù và truyền thuyết đã thổi lên, cất tiếng kêu gọi sự giúp đỡ từ những huyền thoại xa xưa.
Sách được đánh thứ tự là tập 4 trong ấn bản này nhưng thực ra theo chủ quan nên đọc ngay sau tập 2 "Sư tử, phù thủy và chiếc tủ áo", sau 2 tập này đọc tiếp tập 5 "Trên con tàu Hướng tới Bình minh". 3 bộ phim truyện dựng từ tác phẩm cũng theo thứ tự 3 tập 2-4-5 này, các tập khác có thể đọc sau đó. Lý do là vì 3 tập truyện này có cùng tuyến nhân vật liên quan mật thiết đến nhau nhất trong số 7 tập truyện, ngoài Sư tử Aslan, anh chị em nhà Pevensive xuất hiện với Peter và Susan trong 2 tập, Edmund và Lucy 3 tập, hoàng tử Caspian cùng Reepicheep 2 tập.
Tập sách là một câu chuyện với cốt truyện nổi dậy chống lại bạo chúa thường thấy, với những màu sắc kỳ ảo và những chi tiết bạo lực hoang đường vừa phải, cũng như những hình tượng ẩn dụ về tôn giáo và đức tin vốn hiện diện rõ nét ở hầu hết các tác phẩm của C.S. Lewis, nhưng trên hết là ngợi ca lòng dũng cảm kiên cường và tinh thần đoàn kết. Câu chuyện kết thúc một lần nữa với việc bốn anh chị em trở về thế giới thực tại, nhưng đã có những đứa trẻ đã quá lớn để có thể chờ một ngày quay trở lại xứ thần tiên...