Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi kudo, vào ngày 03/01/2019
nhận xét cho: - Summer, day no.501
-
"Ngày Một Người Không Còn Là Tất Cả" là một câu truyện hay được viết hết sức logic và hợp lí, giọng văn hài hước, nhẹ nhàng như lời tâm sự của câu truyện tình giữa Xuân và Hạ. "Nếu cô ấy là chiếc iPhone 6 thì cả đời tôi cũng không mua iPhone 7 làm gì cả.”. tình yêu trong cuộc sống đôi khi mang đầy yêu thương, ngọt ngào nhưng đôi khi chính nó lại đem lại cảm giác cô độc và đau thương. tình yêu của Xuân cũng vậy.
"Nam Thanh" đã đưa người đọc vào cuộc gặp gỡ định mệnh của chàng trai tên Xuân. Cuốn tiểu thuyết với nhiều tình tiết độc đáo, cách xây dựng nhân vật và tình huống, cùng cách kể chuyện mới lạ, đầy bất ngờ khiến người đọc bị lôi cuốn vào nó. Ngay từ cái tên của nhân vật đều đã khiến nhiều người tò mò, Xuân, Hạ, Thu, Đông, 4 con người với 4 cái tên đặc biệt, xoay quanh các tình tiết chân thật mà gần gũi. mỗi người đọc sẽ như thấy có chút mình ở trong đó.
"Trong cuộc đời rộng lớn này, nhất định sẽ có ngày chúng ta gặp được một người khiến bản thân cố chấp như vậy. Một người mà dù trái đất có xoay chuyển ra sao, tình cảm ta dành cho họ vẫn kiên định và sâu sắc như thế.Người đó, là tất cả trong cuộc đời của ta ".
Chẳng biết nói gì nhiều, Cảm ơn Fahasa đã mang lại cho tôi cuốn sách ý nghĩa này. các bạn phải đọc và suy ngẫm mới thấy hết giá trị mà nó đem lại, suy nghĩ về tình yêu của mình để không giống như Xuân, bản thân mỗi người làm nên cuộc sống. Vì vậy hãy sống hết mình, yêu nhiệt tình để không hối tiếc. Tôi thật sự rất thích và cảm động.

