Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 03/01/2019
Review sách Roald Dahl - Sophie Và Tên Khổng Lồ
-
Câu chuyện về cô bé Sophie và người khổng lồ thân thiện (tên gốc "The BFG", tức là The Big Friendly Giant) mãi đến gần đây mới được dựng thành phim bởi đạo diễn lừng danh Steven Spielberg, nhưng bản thân cuốn sách lại là một tác phẩm được yêu mến hơn cả trong số các truyện viết cho thiếu nhi của tác giả người Anh Roald Dahl. Cách chơi chữ "lén" hết sức người lớn của tác giả có lẽ một phần làm nên sự nổi tiếng của tác phẩm với mọi lứa tuổi, nhưng cốt truyện nhẹ nhàng hấp dẫn của cuốn sách cũng đã đủ lôi cuốn người đọc vào cuộc phiêu lưu của cô bé mồ côi Sophie và người bạn vĩ đại của mình.
Roald Dahl có một biệt tài lồng ghép những ẩn dụ tinh tế về xã hội trong một cốt truyện tưởng chừng như rất đỗi "cổ tích" trẻ con, khéo léo đến nỗi chúng ta hầu như không nhận ra những tầng lớp sau câu chữ mà bị cuốn vào tình tiết câu chuyện đến mải mê, quên mất cả những phi lý như người khổng lồ thu nhặt những giấc mơ, những gã khổng lồ ăn thịt trẻ con tính nết không khác gì một lũ trẻ hư xấu xí... sống ngay cạnh nước Anh có Nữ hoàng ngồi trên ngôi cao kia, tưởng chừng như hỗn độn nhưng tất cả đều rất hợp lý theo cái "logic giấc mơ" nội tại của tác phẩm.
Nếu chẳng may trằn trọc không ngủ được, hãy lắng nghe những giấc mơ, hãy thức giấc nhìn dưới đường phố tối tăm kia, biết đâu một ngày một người khổng lồ sẽ đưa bạn đến Đất nước của những giấc mơ, để nghe những giấc mơ kể câu chuyện của mình...