Nhận xét

    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 03/01/2019

    Review sách Roald Dahl - Charlie Và Nhà Máy Sôcôla


    Charlie và nhà máy Sôcôla mau chóng trở thành một tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển dù ra mắt mới từ năm 1964, và có thể dễ dàng hiểu được vì sao. Một câu chuyện mới nhìn qua vô cùng sáo mòn với motif "trẻ em ngoan ngoãn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng": Cậu bé nhà nghèo Charlie Bucket tình cờ có được một tấm vé vàng tham quan nhà máy chocolate bí hiểm của ông chủ Willy Wonka, nơi xuất xưởng những thanh kẹo ngon nhất thế giới nhưng không một ai biết được bên trong nhà máy hoạt động như thế nào, vì ông chủ kỳ quặc của nhà máy giữ bí mật tuyệt đối công thức làm kẹo của mình sau khi bị phản bội. Cùng với bốn đứa trẻ (hư) khác, Charlie trải qua một chuyến phiêu lưu dị thường trong nhà máy kỳ quái này, và kết thúc có hậu cuối cùng cũng đến với cậu bé.

    Cái hay của tác phẩm, điều khiến cho tác phẩm có giá trị vượt thời gian nằm ở cái cảm giác nửa thích thú nửa sợ hãi mà Roald Dahl tạo nên xuyên suốt tác phẩm. Một nhà máy kẹo ngọt có gì mà đáng sợ, không, nếu nhà máy ấy không phải là của ngài Willy Wonka, một nhân vật tuyệt tác nằm giữa lằn ranh thiện ác, đôi khi hỗn loạn đến không thể phân loại. Có cảm giác tác giả (chuyên viết truyện thiếu nhi) phải ghét con nít lắm nên mới nghĩ ra được nhiều tai nạn để trừng phạt nhiều trẻ hư (trong truyện chỉ có 4, nhưng tác giả phác thảo nhiều hơn 9) đến thế. Nhưng đó là bí quyết của Dahl: một chút kinh sợ đến phi lý lại khiến trẻ em hào hứng với câu chuyện hơn rất nhiều.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi