Nhận xét

    Nhận xét bởi Huong, vào ngày 29/12/2018

    ngược tâm

    Sự đau đớn tột cùng nhưng cũng rất chân thật của Đoàn Tư Kỳ (nữ chính), sự chịu đựng để trở thành đặc công, để sống tốt hơn cho ai đó nhìn thấy, từng cảm xúc của cô được miêu tả như hồi trống đánh mạnh vào tim người đọc. Đầu truyện nếu Tư Kỳ là một cô nha đầu ngây thơ sống an yên thì ngay phần giữa và cuối tập 1 cô lại phải chịu bao gian khổ để trở thành một đặc công xuất sắc. Truyện như một dòng chảy rĩ rã đi sâu vào tâm can người đọc. Cứ thế chầm chậm len lỏi vào không dứt ra được. Văn phong cần người đọc kiên nhẫn, chậm rãi từ từ thưởng thức. Nếu bạn đã chán những quyển truyện sủng ngọt muốn thử thể loại ngược tâm thì cuốn như hoa như gió lại như sương này là một lựa chọn đáng cân nhắc.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi