Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 19/12/2018
Review sách YÊU ĐI ĐỪNG SỢ
-
Với cuốn sahs này, mình nghĩ sẽ hợp với bạn nào đang thất tình, có chút vẩn vơ trong cuộc sống
Mình chỉ thích đúng 1 câu trong trích dẫn của cuốn sách:"Đừng đóng vai Lọ Lem để thấy rằng gặp được hoàng tử là một phép màu. Hãy đóng vai công chúa để thấy rằng gặp được hoàng tử là một điều hiển nhiên và tất yếu." Trong một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằn, việc bạn có dám yêu một ai đó hay không, mọi thứ không còn là can đảm hay tự tin, mà là người ta đối với bạn thế nào
Bạn đẹp và giỏi ơn, điều đấy tốt cho chính bản thân bạn, nhưng nếu người ta không thích bạn. Thì đời này, khiếp này, trăm lần ngoảnh đầu, cũng chỉ đổi một lần lướt nhẹ qua nhau. Mạnh mẽ và học cách chấp nhận, có thế, bạn mới biết được rằng, thế gian này, thất tình không đáng sợ, chia tay lại càng không. Vốn dĩ hết tiền bạc, bị lãng quên, mới là điều đáng sợ nhất
Một chút nhẹ nhàng, nhưng chưa đủ thuyết phục. Có thể thị hiếu của Mị không hợp với thị trường, hay bởi có lẽ suy nghĩ và tâm tư ở trời khác, nên với mình, chỉ có thể đọc chơi
Một điểm cộng về hình thức cũng như các nét trình bày, nhẹ nhàng nhưng không quá phô trương
Thứ hai là về văn phong: khá mượt cũng như dễ thấm
Một cuốn sách sẽ đủ khiến bạn vui vẻ sau một ngày cãi nhau với người yêu, thất tình hay mới chia tay. Hãy thử và cảm nhận, biết đâu trong ý vị cuộc đời này, bạn sẽ giống được như cô gái biến thành công chúa ấy