Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 16/12/2018
Review sách Giữa Dòng Chảy Lạc
-
Thật sự tôi không mấy thích văn phong của Nguyễn Danh Lam, bởi tôi khá không hợp với dòng văn dông dài và kéo lê thê của tác giả.
Giữa dòng chảy lạc đã thể hiện sự sáng tạo trong cách trau chuốt hình ảnh và câu từ nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở bề ngoài của câu chữ.
Thật sự cái sâu sắc của Nguyễn Danh Lam đã không truyền tải hết hoàn toàn trong cuốn sách Giữa dòng chảy lạc. Các câu chuyện trong cuốn sách đều không có tên nhân vật cụ thể, bởi vậy qua từng trang sách, bạn đọc thấy chính mình trong tác phẩm, thấy những mặt tối của một xã hội đang phát triển và cả tình người đầy dở dang giữa một xã hội nhiều số phận, chẳng ai có thể lo lắng và giúp đỡ cho người nào khác mình được.
Ngay từ cái tên sách, hình ảnh bìa sách và phần mở đầu câu chuyện, người đọc có thể thấy được sự chênh vênh, lạc lối của con người giữa xã hội, đặc biệt là những người trẻ.
Giọng văn man mắc buồn, nhẹ nhàng miêu tả một cách chân thực sự buồn tẻ và bế tắc của con người khi trôi lạc giữa dòng đời, để mặc số phận tự đẩy đưa. Hạnh phúc trong suy nghĩ và quan niệm của mỗi người là hoàn toàn khác nhau, có thể với bạn việc đó không là gì, nhưng với người khác niềm vui giản đơn đó chính là cả ước mơ và hạnh phúc của họ.
Một cuốn sách hay không chỉ dừng lại ở đánh giá của một người, biết đâu với tôi nó là nhạt nhẽo nhưng với bạn đó là một cuốn sách tuyệt vời có thể đi cùng bạn nhiều năm tháng.