Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 16/12/2018
Review sách Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em (2017)
-
Tôi đã từng đọc rất nhiều văn học ngôn tình Trung Quốc, trong đó đã đọc hầu như gần hết cửa Minh Hiểu Khê nhưng vẫn không thích nổi văn phong của cô. Đầu tiên là đọc Bong bóng mùa hè, Tường vi đêm đầu tiên rồi sau đó là Thiếu nữ toàn phong, và mới đây nhất, nói là mới đây nhưng chắc cũng hơn một năm rồi tôi đã đọc Sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Chắc có nhiều bạn sẽ tò mò không biết vì sao tôi không thích văn của Minh Hiểu Khê mà vẫn đọc nhỉ? Bởi vì tôi mong chờ một sự bứt phá lớn trong văn của cô nhưng hết lần này đến lần khác lại thất vọng.
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em là câu chuyện tình yêu xoay quanh hai nhân vật Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ. Lúc đầu, khi chưa biết đằng sau nguyên nhân Tiểu Mễ tìm đến thì tôi đã từng rất giận Đường Diêu, tại sao anh có thể lạnh lùng như thế, thậm chí giữa mưa bắt Tiểu Mễ xuống hồ tìm lại nhẫn. Sau khi biết được nguyên nhân Tiểu Mễ tìm đến, nhìn cái cách cô đối xử với Doãn Đường Diêu khi biết trong ảnh không mang trái tim của Bùi Dực - người con trai cô từng yêu sâu đậm, thì cô nhẫn tâm bỏ đi, lạnh lùng quay lưng. Đã có lúc mẹ của Doãn Đường Diêu đã phải quỳ xuống để cầu xin cô đến thăm con trai mình.
Hình như tất cả các truyện của Minh Hiểu Khê sáng tác theo hướng văn học thiếu niên hơn là văn học ngôn tình, vì hầu hết chúng đều được lấy bối cảnh trường học, và Sẽ có thiên thần thay anh yêu em cũng không ngoại lệ.
Nhiều người không thích kết thúc của cuốn sách này, nhưng tôi lại khá thích, một cái kết mở để người đọc có thể tự tưởng tượng. Tuy vậy, tôi vẫn không đánh giá cao cuốn sách này, bởi hầu như qua bao nhiêu cuốn sách, Minh Hiểu Khê vẫn không thể "lên tay".