Nhận xét

    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 12/12/2018

    Review sách Heidi


    Vẫn nhớ lần đầu đọc Heidi là năm lớp 6, mượn của bạn. Một cuốn truyện khổ lớn, chỉ tóm tắt nội dung truyện thôi, toàn tranh minh họa màu của nước ngoài đẹp mê mẩn. Đến giờ, khi ngồi gõ những dòng này, trong óc mình vẫn hiện rõ mồn một những bức tranh phong cảnh tuyệt diệu ấy. Những cây linh san kỳ ảo rì rào trong đêm, ráng chiều đỏ rực ánh tà dương hay những ngọn núi của dãy Alps, khi phủ tuyết trắng xóa, khi phủ ngàn hoa cỏ…

    Tận khi học xong đại học, mình mới được đọc Heidi bản hoàn chỉnh. Đây quả thực là một cuốn sách trong veo từ ngôn ngữ đến cốt truyện.

    Ở đó, có cô bé Heidi 5 tuổi bị người dì ích kỉ gửi đến nhà ông nội là một lão già cổ quái. Bằng sự hồn nhiên và tình cảm chân thật, Heidi quen với cuộc sống trong lành và lãng mạn nơi đây. Ông nội, cậu bạn Peter và những đàn dê đã khiến cuộc sống của em trở nên thú vị, đầy màu sắc. Chính cô bé cũng giúp ông tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

    Thời gian thấm thoắt trôi qua, ba năm sau, dì Dete trở về và mang em bé trở lại thành phố. Tuy vẫn có cô bạn Clara, nhưng trái tim Heidi đã mãi mãi ở lại với xứ núi thân thương. Rồi em bị mộng du, ốm yếu đến héo mòn. Mọi người cho em về lại chốn xưa và em nhanh chóng khỏe mạnh trở lại…

    Mình rất thích cách so sánh của một người bạn “Heidi tựa một chiếc bánh ngọt ngào phủ đầy kem trắng, và đôi khi cũng có vị chua của mứt nữa. Nhưng dù sao thì cũng là một chiếc bánh ngon”. Chừng đó là đủ để mọi người hình dung về cuốn sách rồi.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi