Nhận xét

    Nhận xét bởi Cỏ khô, vào ngày 10/12/2018

    Hấp dẫn

    "Kẻ nhắc tuồng" là một quyển sách hay, mình đọc một phát liên tù tì mấy tiếng xong luôn, nhìn có vẻ dày nhưng thực ra chữ to nên đọc không mất nhiều thời gian như mình tưởng. Truyện trinh thám và có một chút kinh dị (cứ cắt tay cắt chân là mình thấy kinh dị), nhưng quan trọng là cuốn này không làm mình đoán trước được điều gì cả, đọc rất hấp dẫn cứ muốn đuổi theo con chữ thật nhanh để đi đến đoạn kết. Tác giả dẫn dắt khá là khéo léo. Một điểm hay nữa là về "kẻ nhắc tuồng", cuối cùng thì nó vẫn chỉ là một kẻ mà không ai có thể lường được, và không ai có thể làm gì được, nhân vật "kẻ nhắc tuồng" không xuất hiện mà chính ra lại xuất hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối.

    Tóm lại là ai yêu thích thể loại trinh thám thì nên đọc cuốn này. Nó tạo cho mình một ấn tượng khá rõ rệt về sự lao động trí óc nghiêm túc và tâm huyết của Donato Carrisi.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi