Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Frodo, vào ngày 06/12/2018
Kết thúc hoành tráng
-
Tác giả cho rằng Nhà vua trở về (The Return of the King) là một tựa đề tiết lộ nội dung, ông thích "The War of the Ring" và đúng là như vậy, sự trở về của nhà vua chỉ là một chi tiết cho biết kết cuộc có hậu của hầu hết mọi nhân vật chính diện trong tác phẩm. J.R.R. Tolkien xây dựng Chúa nhẫn dựa trên những nghiên cứu của mình về văn học trung đại Anh như Beowulf và những tác phẩm thần thoại Bắc Âu, nên tác phẩm mang tính trường ca sử thi hơn là những tranh đấu bè phái chính trị, do đó cái kết chính thắng tà là đương nhiên. Tuy nhiên không vì thế mà đi vào lề lối sáo mòn, ở phần cuối khi các nhân vật quay về quê hương, tác giả đã có những cú ngoặt đắt giá, khiến tác phẩm càng thêm giá trị hiện đại. Bộ ba phim Chúa nhẫn nay đã quá nổi tiếng, nhưng trước khi Peter Jackson dám bắt tay vào thực hiện thì tác phẩm được xem như bất khả dựng thành phim, chính vì mật độ diễn biến hoành tráng của nó, đặc biệt là trong tập cuối này. Mọi nhánh rẽ quy về một mối, những cuộc chiến quyết định ập đến, những thời khắc quyết định mà chỉ cần sa ngã một chút thôi thì mọi hy sinh mất mát trước đó đều đổ sông đổ biển. Không chỉ hoành tráng về quy mô, tập cuối còn dào dạt những cảm xúc và sự hấp dẫn đỉnh điểm.
Phần phụ lục thể hiện rõ vì sao Tolkien là bậc thầy trong việc dựng bối cảnh: ông xây dựng một thế giới hư cấu riêng có lịch sử, ngôn ngữ, thần thoại, nhân chủng... tựa như ghi chép từ sử sách có thật mà ra. Có những câu chuyện ngắn gọn trong phụ lục có thể biên thành những thiên sử thi không kém phần lộng lẫy so với chính Chúa nhẫn. Hy vọng một ngày Silmarillion sẽ được dịch ra tiếng Việt.