Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Nguyễn, vào ngày 25/11/2018
Đời thường dễ thương
-
Những cuốn sách tranh về mẹ thì rất nhiều, nhưng có vẻ về bố và quan hệ cha con thì vẫn còn khá ít. Một ngày của bố là một cuốn sách tranh thiếu nhi Việt Nam hiếm hoi khai thác đề tài này, một ngày bình thường của một người bố bình thường, được kể qua lời thơ nhẹ nhàng trong sáng (tuy vẫn có một phần châm biếm dành cho người lớn) của Thụ Nho (dịch giả Nguyễn Nhật Anh, Nhã Nam), và phần tranh vẽ không thể nào dễ thương hơn được nữa của nữ họa sĩ Thái Mỹ Phương, tác giả nổi tiếng với những bức tranh minh họa bìa sách tỉ mỉ chi tiết, giàu mộng mơ và cảm xúc.
Những khung cảnh phố phường thành thị thủ đô ngày thường ta vẫn lướt ngang qua như ông bố đón con trai hiện lên nhí nhảnh, xô bồ, chộn rộn nhưng cũng rất bình yên và đầy tình thương yêu: những con hẻm nhỏ, quang gánh xe đẩy hàng rong cổng trường, những hàng dài kẹt xe đầy khói bụi, những chiều mưa ngập nước khiến "Hà Nội thành Hà Lội"... tìm xem ông bố ở đâu, con trai ở đâu, để ý những chi tiết tranh tinh nghịch, rồi qua bao nỗi truân chuyên tắc đường - cũng như những thói tật của người lớn mà trẻ con chúng thấy rất rõ đấy, cẩn thận kẻo chúng bắt chước theo đấy - họ cùng về nhà cho một ngày bình yên.
Sách bìa mềm, có bìa áo, dày chỉ chừng trăm trang, khổ sách vừa phải, hóa ra không quá nhỏ xinh như kiểu sách tranh chữ to trẻ em, in giấy khá tốt, màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên vẫn có những chỗ tranh được xử lý chưa tốt gây mờ nhòe, không quá ảnh hưởng đến tổng thể nhưng có chút kém đẹp.