Nhận xét

    Nhận xét bởi Trung Hiếu, vào ngày 24/11/2018

    Hấp dẫn

    Pháo đài số không mang lượng kiến thức quá lớn mà chỉ ở mức vừa phải và ít chuyên sâu như các tác phẩm sau này, nhưng nó lại đề cập đến vấn đề của thế kỉ mà công nghệ thống trị: bảo mật thông tin dữ liệu. Làm sao bảo vệ dữ liệu của bạn trong khi bạn không biết phía sau chương trình, ứng dụng bạn đang dùng thậm chí có thể có một code Cửa Hậu! Thật sự mình rùng mình khi đọc xong quyển này, không phải vì sợ mà là vì nghĩ lại cách mà “thế giới” vận hành; mặc dù đã xem rất nhiều chương trình về tình báo, giải mã rồi Hồ sơ X ,… các kiểu nhưng đọc xong thì mình mới “thấm” được cái rủi ro của thời đại công nghệ phát triển. Nếu thật sự như Dan viết và nhiều chương trình mình đã xem, có thể ta đang bị theo dõi tất cả thông tin dữ liệu bởi một tổ chức nào đó có quyền hạn và công nghệ.
    Trinh thám của Dan Brown gần như thuần suy luận và hành động, không hề kinh dị mà đôi khi lại là sự đối đầu cân não của hai bên (Thiên thần và Ác quỷ), giải mã (Điểm dối lừa), truy tìm “sự thật” (Mật mã Davinci),… và Pháo đài số lại là trinh thám dạng truy dấu, rất tài tình và một chút buff của tác giả. Về phần suy luận thì đôi lúc mình hiểu, đôi khi phải search google vì quá tầm hiểu biết của mình nhưng nhìn chung rất logic và chặt chẽ. Pháo đài số không làm mình rối não bởi việc tìm hung thủ, mà nó làm rối ở chỗ không biết chọn ai là hung thủ, chưa đến nửa quyển tác giả đã show hết thẩy hung thủ và kiểu: đố xem ai mới là thật. Mình lúc nhận ra là đã bị Dan lừa thì vừa ấm ức mà cũng tức cười… đơn giản mọi thứ điều được show ra và bạn không tỉnh táo thì sẽ bị tác giả “chơi” một vố khá đau:)\\
      1 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi