Nhận xét

    Nhận xét bởi Chí Dũng, vào ngày 17/11/2018

    Rất hay

    Thêm một cuốn sách về vũ trụ cực kì xuất sắc nữa của chú Trịnh Xuân Thuận. Cuốn này có một số quan điểm chung với cuốn "Nguồn gốc - Hoài niệm về thuở ban đầu", nhưng mình thấy cách trình bày trong cuốn này có phần thu hút và sắc sảo hơn. Vũ trụ hiện lên trong tác phẩm vừa hỗn mang, loạn nhịp, vừa hài hòa, nhẹ nhàng. Mở đầu là với câu chuyện nhìn nhau giữa người con trai và người con gái thôi, mà cũng lồng ghép được yếu tố khoa học vào, thật quá tài tình! Bìa sách thiết kế rất đẹp và bắt mắt, tuy nhiên chất lượng giấy thì theo mình là chưa ổn, vì có cảm giác hơn sần sần khi sờ vào, màu giấy hơi ngả vàng, có thêm một số trang in màu để minh họa cũng khá đẹp nữa.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi