Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Lài, vào ngày 16/11/2018
Sách dễ thương
- Khi có con mình đã tìm hiểu về dòng sách ehon của Nhật. Mình đã mua quyển sách này và đọc cho con. Hình vẽ trong sách đẹp, nội dung tuy đơn giản nhưng cũng có phần thắt nút, mở nút có chi tiết gay cấn hồi hộp. Asae được mẹ nhờ trông em. Cô bé cố gắng hết sức để làm cho em vui, vẽ đường tàu, hầm chui nhưng vẽ xong thì em bé biến mất. Asae chạy đi tìm em, vô cùng hồi hộp và lo lắng vì không biết em chạy đi đâu. Cuối cùng, em bé nhỏ đi tới công viên gần nhà, chỗ mà mẹ thường dẫn đi chơi. Nội dung câu chuyện rất dễ thương, gần gũi với các em nhỏ. Bố mẹ có thể vừa đọc sách vừa tương tác với em bé của nhà mình, đưa ra các câu hỏi, đọc nhấn nhá, cố tình đọc sai một số chi tiết để con mình phát hiện ra và tranh luận.