Nhận xét

    Nhận xét bởi Trung Hiếu, vào ngày 11/11/2018

    Hấp dẫn

    Phải nói thật rằng “Bậc thầy” không phải văn học dành cho đại chúng, cái mác 18+ không phải để đùa mà nó là một “bức tường” thật sự. Những dòng miêu tả trần trụi về sex, những lời lẽ mang sự khiêu khích, không hề hoa mĩ và không phù hợp với những ai không thích giọng văn chân thực (nói chung là mấy bạn còn “chong sáng”). Sẽ không có một mối tình sướt mướt hay ngọt ngào, cũng không có những khung cảnh nên thơ,không có những lời lẽ đậm chất “văn chương” hay một chuyến “phiêu lưu” đầy sắc màu … nếu bạn mong chờ những điều trên khi đọc mấy dòng ngoài sách (và cả tag Phiêu lưu) thì bạn nên bỏ nó lại kệ và chọn quyển khác như Harry Potter chẳng hạn, vì Bậc thầy sẽ không hợp với bạn đâu. Dấn thân vào Bậc thầy, bạn sẽ dấn thân vào một thế giới dối lừa, xảo trá và đầy toan tính, một màn đen quẹt lên đầy những mảng màu đỏ thẩm của máu, của dối gian và ma mãnh, nơi mà ánh sáng được “mua và bán” chứ không hề hiện hữu. Có một câu mà hầu như ai cũng biết “có những thứ không mua được bằng tiền” nhưng vế sau (dị bản) lại là “nhưng có thể mua được bằng rất nhiều tiền”, đó là cách hoạt động của thế giới mà Judith đang sống , tiền bạc và thứ ma lực của nó bủa vây lấy tất cả. Khi đọc mình luôn nghĩ sẽ có kết thúc đẹp cho Judith hay cô có rút ra khỏi nó được không? Mà sau khi bị đá đít khỏi công việc kia thì Judith đã “tốt”hơn rất nhiều.Sống tốt hơn,đúng không nào ? Ai thèm quan tâm cái lương tâm chết tiệt kia khi mà bạn có một cái đầu lạnh cùng với lượng chất xám trong đó chứ. Nếu ai đó nói Judith không hạnh phúc và cô phải cắn rứt lương tâm nọ kia thì đó là sai lầm hay đúng hơn là phần đông họ giả tạo! Dù là không đồng tình với cuộc sống đó nhưng mình đã thấy Judith đã hạnh phúc nhất với những gì cô đoạt lấy, và cô hành động để hạnh phúc đó kéo dài mãi. Nếu là mình thì sao á, giả xử cuộc sống đó với cái cuộc sống ngoi ngóp, bị chà đạp thì mình sẽ chộp ngay lấy sự sung sướng kia (trừ phần sex) , đơn giản thôi: Mình cũng thích tiền và sống cũng vì tiền!
    Nhưng “Bậc thầy” thực sự là một quyển phiêu lưu đầy những bất ngờ và kịch tính, có thể bạn không ngờ được nổi và chính mình cũng vậy khi điều A được hé lộ và rồi điều B, sau đó là điều C và hàng tá thứ đáng ngạc nhiên khác. Nếu có ai đó để Judith đối đầu thì đây sẽ là tuyệt phẩm của đấu trí, tiếc là Judith quá “bậc thầy” đến nỗi mọi thứ như trơn tru đến hơi giả, nhìn chung thì các kế hoạch đặt ra rất hoàn hảo và khó mà lệch đi được (mặc dù nó bị yếu tố may mắn tác động).
      1 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi