Nhận xét

    Nhận xét bởi Tram, vào ngày 08/11/2018

    Cho những ai yêu thích Hàn Quốc

    Cuốn này được The Guardian bình chọn là một trong 10 cuốn sách nên đọc nhất khi đến Hàn Quốc, và nó hoàn toàn xứng đáng. Mình chỉ tiếc là không đọc nó đúng lúc đang ở Hàn Quốc thôi! “Giải Mã Hàn Quốc Sành Điệu” (tên tiếng Anh là “The Birth of Korean Cool”) được viết bởi Euny Hong, một nhà báo người Mỹ gốc Hàn. Euny Hong từng sống ở Seoul ngay khoảng thời gian chuyển mình nhất của Hàn Quốc, từ một đất nước kém phát triển, ăn kim chi và ngồi xí xổm sau chiến tranh Triều Tiên, trở thành nền kinh tế lớn thứ 13 của thế giới.

    Okay chắc chắn là mình có ưu ái quyển này một chút, vì mình từng đến Hàn Quốc. Thật sự là chuyến đi Hàn Quốc mang đến cho mình quá nhiều câu hỏi: Tại sao nó phát triển nhanh khủng khiếp đến thế? Tại sao nó có quá nhiều điểm tương đồng với Việt Nam (hơn những nước Đông Nam Á khác, mặc dù Hàn Quốc là Đông Á)? Tại sao người Hàn lại có cảm giác lạnh lùng hơn người Đài Loan? Mối quan hệ giữa người Hàn Quốc và Nhật Bản là thế nào? Và cuối cùng, làn sóng Hàn Quốc hallyu đã chinh phục cả thế giới bằng cách nào?

    Tất cả sẽ được trả lời trong “Giải Mã Hàn Quốc Sành Điệu”, và còn thêm nhiều bất ngờ khác nữa về “điều kỳ diệu trên sông Hàn”. Euny Hong viết hấp dẫn, dễ hiểu, hóm hỉnh, làm mình chỉ muốn đọc nữa đọc mãi thôi. Nếu có thể thì nên đọc bản tiếng Anh, nhưng phải khen một phát là bản tiếng Việt quyển này của Nguyễn Hoàng Ánh, Võ Phương Linh, Võ Huyền My dịch cũng không có gì để chê cả. Toàn là những người có hiểu biết về Hàn Quốc và văn hoá Á Đông (Nguyễn Hoàng Ánh là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc), nên mình rất ưng bản dịch này. À, trừ cái tựa sách, nghe hơi chuối.

    Cực kỳ đáng đọc cho những ai yêu thích Hàn Quốc. Đọc xong muốn quay lại Seoul đi chơi tiếp luôn, đang mùa lá vàng lá đỏ nữa chứ ????
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi