Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Hằng, vào ngày 07/11/2018
Hay
- Một cuốn sách mà phần hình thức lẫn phần nội dung đều hoàn hảo thế này thì ai mà chẳng thích cơ chứ? Cuốn này là một cuốn tiểu thuyết Nhật Bản, được chắp bút bởi tác giả Etomori, kể về một linh hồn may mắn được làm lại cuộc đời 1 lần nữa, đối diện với thực tại và sửa chữa những lỗi lầm trước kia. Đây là cuốn sách hết sức ý nghĩa, cuốn mình đọc một mạch hết luôn, đọc xong thì cảm thấy rất tiếc vì đã gấp lại trang sách cuối cùng, không được đọc và gặp lại nhân vật chính nữa. Cuộc đời có muôn vàn nghiệm đúng, người ta tùy ý sống theo cách mình thích, nhưng một khi đã rút lui khỏi nó, thì chẳng còn nghiệm nào cho ta lựa chọn cả. Đọc đi và bạn sẽ biết ơn, không biết là thứ gì nhưng chắc chắn là sẽ có, cuộc đời đúng là "colorful". Nhìn phần bìa xem, vừa trong sáng mà lại chẳng kém phần huyền ảo. HOÀN HẢO!