Nhận xét

    Nhận xét bởi Tuấn Phong, vào ngày 07/11/2018

    Tuyệt vời

    "Thế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan". Khởi đầu từ cuối đời nhà Hán, trải qua gần 400 năm, sự phân tranh giữa ba nước Ngụy, Thục, Ngô tạo ra bao phen biến loạn. Nhưng cuối cùng thống nhất thiên hạ lại chẳng phải ai trong 3 nhà. Thế nhưng, những nhân vật trong Tam Quốc thực sự đã thành biểu tượng, là hình mẫu của nhiều văn hóa, như Quan Vân Trường, Khổng Minh... Tuy nhiên, tác phẩm có lẽ có chút hơi hướng nghiêng về nhà Thục là phe chính nghĩa, bên đối nghịch là Ngụy và trung lập là Ngô. Mình thấy hơi buồn mỗi khi những nhân vật anh hùng hi sinh, có chút gì đó nuối tiếc. Sách khá dày, bìa cứng, giấy trắng, đọc không bị lóa.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi