Nhận xét

    Nhận xét bởi Diệp, vào ngày 04/11/2018

    Đặc sắc

    Đây có lẽ là phần gay cấn nhất của bộ truyện này. Từ một Tang Tử chỉ có đau thương trở thành một Đàn Phi thông minh với những tình cảm chân thành rồi cuối cùng là nàng công chúa để trở thành vị hoàng hậu thật sự. Ban đầu Tang Tử tiến cung chỉ vì lời tiên tri về "Mệnh phượng hoàng" của nhà họ Tang, cô muốn chứng minh cho tất cả những con người máu lạnh trong ngôi nhà đó biết rằng cô không chỉ đơn thuần là con của một tiện thiếp. Nhưng rồi cô gái ấy đã thực sự động lòng trước tình cảm của vị hoàng đế. Mình khá thích tính cách của nhân vật nữ chính có thông minh, có gạ dan và cũng thật quật cường, cố gắng.Trong câu chuyện cũng xuất hiện hai nhân vật nam phụ đáng thương. Có thể thấy đây không hẳn là câu chuyện có cái kết hoàn mĩ , vẫn có cái gì chưa thật sự thoả đáng.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi