Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Thu Trang, vào ngày 30/10/2018
Review sách
-
“Anh không muốn để em một mình, một mình cô đơn chìm nổi trong biển người.”
Mới bắt đầu bằng một câu đơn giản như thế này thôi, nhưng khi đọc xong “Anh không muốn để em một mình” của Diệp Lạc Vô Tâm mình mới cảm thấy nỗi buồn tựa như hơi thở, cứ váng vất đâu đó.
Biết là cuộc sống vốn chẳng khi nào biết trước được điều gì, nhưng khi phải đối mặt với sự chia ly vĩnh viễn, có ai cảm lại không buồn?
Khác phong cách trước đây hay gặp trong truyện tiểu thuyết, những truyện ngắn của Diệp Lạc Vô Tâm trong cuốn này được viết cô đọng hơn, bớt những lan man lãng mạn, nhưng lại hiện thực, sâu sắc và có khi mình còn cảm thấy quá “tàn nhẫn”.
Khoảng 2-3 trong sách là những chuyện tình đẹp nhưng buồn, những người rất yêu nhưng lại không thể có được nhau, hoặc có được nhau chỉ trong một khoảng thời gian hữu hạn ngắn ngủi, sau đó là ly biệt cả một đời. Ngay khi đọc truyện ngắn đầu tiên mang tên “Chuyến tàu cuối”, mình đã khá hoảng hốt. Bởi mình vẫn không thể chấp nhận rằng sinh mệnh con người lại mong manh đến vậy.
Không khí chủ đạo của cuốn sách là một màu trầm của những câu chuyện buồn, nhưng không phải vì thế mà bạn không tìm thấy tình yêu hay sự ngọt ngào. Như chuyện tình của nhân vật chàng quân nhân “Trác Siêu Nhiên” và cô tiểu thuyết gia trẻ Tiêu Thường cũng phần nào nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí của cả cuốn sách.
Sau cùng, mình vẫn nghĩ rằng điều cốt yếu Diệp Lạc Vô Tâm muốn chuyển tải đến bạn đọc là sự trân trọng dành cho cuộc sống này, nâng niu những gì mình đang có, và dành thời gian cho những người yêu thương xung quanh. Cuộc sống thì chẳng thiếu những chuyện buồn, còn tình yêu, cũng không phải người yêu nào cũng bên nhau được cả đời.
Một điểm cộng cho cuốn sách là bookmark rất sáng tạo, bìa sách khá đẹp và phù hợp với không khí của truyện. Nhưng nếu xét trên cái nhìn tổng thể thì mình thấy nó hơi bị lặp lại với phong cách các bìa gần đây của Amun. Thêm nữa, tên sách hình như hơi giống với kiểu cuốn “Em vốn thích cô độc cho đến khi có anh”, làm mình hay nhầm 2 cuốn này với nhau.
#Review
#Anh_không_muốn_để_em_một_mình