Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Ringo, vào ngày 26/10/2018
Hay
-
Cùng với "1984", Chuyện ở nông trại là một trong hai tác phẩm xuất sắc nhất của George Orwell. Ở Việt Nam, tác phẩm có hai tên gọi là Trại Súc Vật ( do NXB Vô Danh và NXB Giấy Vụn phát hành, dịch giả Phạm Nguyên Trường) và một tên khác là Chuyện ở nông trại (do công ty Nhã Nam phát hành, NXB Hội Nhà Văn, dịch giả An Lý) mà mình sẽ giới thiệu dưới đây.
Đây thực sự là một áng văn châm biếm, đã kích đến tận cùng và đồng thời cũng tiên đoán trước một phần kết cục của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. Chính vì nội dung nhạy cảm đó mà chẳng có gì lạ khi vừa ra mắt, cuốn sách ngay lập tức thu hút độc giả và cũng nhanh chóng được bày bán công khai trên các kệ sách . Việc sở hữu một cuốn sách là vô cùng khó khăn và mình cũng chỉ có may mắn được một bạn cho mượn đọc. Câu chuyện bắt đầu ở Điền Trang của ông Jones. Vào một đêm trường sau khi ông chủ Jones đã ngủ mê mệt vì say rượu, các thú vật của Nông Trại Manor tụ họp trong nhà chứa cỏ để nghe con heo già Old Major kể về một giấc mộng kỳ lạ. Khởi đầu, bằng một giọng nói rõ ràng và đầy sức mạnh, Heo già Major kể lại sự hiểu biết của mình về bản chất của cuộc đời. Theo đó, các con vật được sinh ra phải làm việc cực nhọc, chịu đựng gian khổ, không được ăn no, tới khi không còn sức lao động nữa thì bị làm thịt. Chúng bị làm nô lệ cho loài người và đây là giới sinh vật chỉ tiêu thụ mà không sản xuất. Vì vậy chỉ còn một giải pháp: phải lật đổ loài người. Mọi con vật phải đoàn kết lại vì một mục đích chung: nổi dậy. Và mọi chuyện bắt đầu.