Nhận xét

    Nhận xét bởi Chinh, vào ngày 26/10/2018

    Chan Chứa Yêu Thương Và Đầy Những Bí Ẩn

    Tập 3 này đánh dấu sự trưởng thành của cả hai nhân vật Tang Tử và Hạ Hầu Tử Khâm, cũng như tình yêu của hai người. Cũng có thể nói, trong bốn tập, tập 3 này chứa đựng nhiều tình cảm sâu nặng, chân thành nhất.
    Đó là tình cảm giữa hai nhân vật chính kể trên. Qua những sóng gió nghiệt ngã, những hiểu lầm, giận hờn trào nước mắt, những chia lìa, giằng xé trong tình cảm riêng tư, cuối cùng, cả Tang Tử và Hạ Hầu Tử Khâm đều hiểu ra, họ sinh ra là để dành cho nhau. Hai người hiểu nhau sâu sắc, hiểu đến chân tơ kẽ tóc của người kia, và đều dành cho nhau tình cảm nặng sâu như núi. Dù có thế nào, họ cũng là một cặp trời sinh, xứng đáng là hoàng đế và hoàng hậu của thiên triều.
    Nữa, đó là tình cảm giữa Tang Tử và Triêu Thần. Cứ ngỡ hậu cung chỉ có nữ nhân lạnh lùng, tuyệt tình, nhưng ở Triêu Thần và Đàn phi là sống chết vì nhau. Đàn phi dập đầu, nức nở lạy xin Thái hậu tha cho Triêu Thần, và buồn đau khi cứ ngỡ nàng ta đã chết. Triêu Thần thì chịu đắng chịu cay, nguyện chết vì chủ mình. Quả là một cặp chủ tớ đáng để những phi tần khác phải xem lại.
    Quanh đó là câu chuyện cuộc đời bi đát của Dao Phi, tình tỉ muội Phi-Lục, mối thù gan ruột của Ngọc Tiệp dư, .... càng làm câu chuyện thêm hấp dẫn.
    Ở tập 3 này, có rất nhiều chuyện bí ẩn ở tập 2 lại càng trở nên bí ẩn hơn nữa. Dù có nhiều manh mối được tiếp cận hơn, nhưng thân phận thật sự của Hàn Vương vẫn là một dấu hỏi lớn. Rồi những úp mở của Khanh Hằng và Hạ Hầu Tử Khâm, rốt cuộc là họ đang che giấu Tang Tử điều gì? Và cuộc chiến, liệu nó có xảy ra không?
    Quả là tay viết của Hoại Phi Vãn Vãn ngày càng lên cao, cứ cuốn người đọc theo mạch truyện bí hiểm, giữ chân người đọc cho tới tập cuối/
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi