Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Trung Hiếu, vào ngày 23/10/2018
tiểu thuyết trào phúng hay nhất
-
Đẳng cấp thượng thừa của văn học trào phúng, Số Đỏ là một bức hoạ hài hước và cay đắng của xã hội Việt Nam 1935 – 1940. Những nhân vật bất hủ của Số Đỏ là tinh hoa của biết bao nhiêu thói hư tật xấu đáng ghét trong giai cấp học làm sang ở Hà Nội thời Pháp thuộc. Một tiểu thuyết có giá trị lịch sử to lớn nhưng vẫn khiến người đọc phải bật cười.
Nói về châm biếm xã hội thì Vũ Trọng Phụng có thể coi là không đối thủ trong văn học Việt Nam. Những con người trong Số Đỏ lố bịch đến mức khó tin nhưng lại được miêu tả chân thực tuyệt đối. Trải qua bao nhiêu thăng trầm gay cấn như phim trinh thám, rốt cuộc Xuân Tóc Đỏ cũng chỉ là một "nạn nhân" trong cái chế độ thối nát này mà thôi. Có thể thấy Vũ Trọng Phụng thật sự căm ghét tầng lớp trưởng giả này, đến mức họ chẳng khác gì một trò cười, một thú tiêu khiển đối với ông. Và thay vì than phiền hay hô hào lên án, bằng cách viết Số Đỏ, ông đã biến cái trò cười của riêng mình ấy thành trò cười của cả thiên hạ.
Cho đến giờ thì Số Đỏ là một trong những tác phẩm văn học Việt Nam mình thích nhất, một bức tranh quá sống động, đa cảm về tầng lớp xã hội tư sản thành thị. Số Đỏ cũng là nguồn gốc sinh ra một số câu từ kinh điển như “biết rồi khổ lắm nói mãi” hay “em chã” trong tiếng Việt bây giờ.