Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Tram, vào ngày 22/10/2018
Cực kỳ hấp dẫn
-
Truyện của Dan Brown kiểu như Sidney Sheldon nhưng mà hay hơn, trí thức hơn. Đọc cuốn dã man luôn, vì đối với một người đọc bình thường như mình (không có nhiều kiến thức về lịch sử tôn giáo châu Âu) thì mấy cái giả thiết Dan Brown đưa ra là vô cùng thuyết phục, đặc biệt là trong Mật Mã Da Vinci.
Cốt truyện hấp dẫn, tình tiết nhanh và lôi cuốn, đọc truyện của Dan Brown cứ như là xem phim Hollywood ý. Cả một quyển Mật Mã Da Vinci dày như thế nhưng 90% là sự kiện diễn ra chỉ trong một đêm. Đây là một trong những quyển hiếm hoi mà hồi cấp 3 mình vừa đọc vừa nín thở. Mật Mã Da Vinci mang tính giải trí cực kỳ cao. Các nhân vật không có gì sâu sắc nhưng đều rất dễ mến. Dan Brown chuyển liên tục giữa diễn biến câu chuyện và kiến thức về lịch sử tôn giáo châu Âu rất hài hoà, hấp dẫn.
Lúc đọc truyện thì mình không nghĩ nhân vật Robert Langdon là một người như Tom Hanks đóng đâu, nhưng đến khi xem phim thì thấy Tom Hanks cũng khá hợp.
Trên phương diện là một quyển tiểu thuyết giải trí thì mình không có gì để chê Mật Mã Da Vinci cả, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, không có chiều sâu. Được cái, đọc quyển này xong thấy lịch sử tôn giáo châu Âu rất thú vị.
Quyển này chưa phải là quyển mình thích nhất của Dan Brown, nó chỉ là quyển nổi tiếng nhất thôi. Cùng bộ Robert Langdon thì mình thấy Thiên Thần Và Ác Quỷ hay hơn. Quyển mình thích nhất của Dan Brown cho đến giờ là Điểm Dối Lừa. Với những quyển như thế này thì ăn nhau ở cốt truyện hấp dẫn cỡ nào thôi, chứ cũng không có gì để mà review sâu sắc cả.
Dù sao đi nữa, Mật Mã Da Vinci cũng dấy lên trào lưu về những bí ẩn của thời kỳ phục hưng và tôn giáo ở châu Âu trong một thời gian dài trên toàn thế giới. Rất nhiều kênh cũng làm phóng sự về sự thật của Mật Mã Da Vinci, trong đó có cả NatGeo, History Channel, v.v. đủ hiểu là nó bán chạy thế nào rồi.