Xác nhận số điện thoại
Nhận xét
-
Nhận xét bởi Nghĩa, vào ngày 20/10/2018
Tuyệt phẩm
-
Mình đã nhận xét khái quát về Sherlock Holmes qua ấn bản của Đinh Tỵ trong tập 1, nên đối với tập 2 này mình sẽ chỉ đánh giá qua.
Các truyện vẫn một phong cách quen thuộc của dòng trinh thám suy luận cổ điển, vẫn chặt chẽ và có tính logic cao. Tuy nhiên ở truyện “Kẻ dị dạng” lại thấy khá nhiều sơ hở, đơn cử như việc nạn nhân được miêu tả là bị đánh vào đầu, có vết cắt do hung khí gây ra, song sau đó lại được nhận định là chết vì ngập máu. Về tư thế ngã chết của ông cũng không thống nhất, hay được giải thích cặn kẽ. Nói chung mình khá lấn cấn vụ này. Ngoài ra còn một số vụ án cũng giải quyết có phần qua loa. Nhưng nhìn chung đều ổn, truyện đọc hay.
Sự kỳ diệu trong Sherlock Holmes nằm ở chỗ một dấu vết nhỏ cũng có thể diễn giải ra một câu chuyện lớn, một vụ án tưởng chừng phức tạp song hóa ra lại vô cùng đơn giản. Loạt truyện trí tuệ cao này, ngoài đặc điểm thường có ở thể loại này còn có chất phiêu lưu, ly kỳ. Nên bạn đọc vừa được đọc giải trí vừa rèn luyện tư duy. Mà một khi đã đọc Sherlock Holmes rồi cũng rất dễ nghiện.