Nhận xét

    Nhận xét bởi Trần hoa, vào ngày 16/10/2018

    Đáng sở hữu và đọc một lần trong đời!

    Mạch truyện của Pháo Đài Số mạch lạc và logic, diễn biến nhanh và khá bất ngờ. Tuy nhiên, miêu tả tâm lý nhân vật còn chưa đạt đến độ sâu. Và người đáng lẽ phải là linh hồn của tác phẩm, Susan Fletcher lại bị mờ. Chính nhân vật sếp của Susan tưởng là phụ nhưng là người xoay chuyển câu chuyện, mọi tình tiết đều liên quan tới những quyết định của ông ta. Tuy nhiên chê thì cứ chê chứ tác phẩm đầu tay như thế đã là quá đỉnh.
    Sách còn nhiều lỗi, vẫn được dùng như các cuốn sách hấp dẫn, nhiều tình tiết thú vị và dồn dập, để đọc-một-lần. Nhưng may thay, các bạn trẻ nói chung, lúc bấy giờ, vẫn gắng gượng yêu quý và mỉm cười cho những thiếu sót của nó.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi