Nhận xét

    Nhận xét bởi Hoàng Quốc Huy, vào ngày 20/04/2016

    Tốt

    Đây là một quyển sách hay, thấm đẫm tình cảm. Quyển sách này có thể nói là một danh tác nổi tiếng của thế giới. Tác phẩm này xoay quanh việc thằng gù đánh chuông ở nhà thờ rất bất hạnh và xấu xí nhưng lại yêu một người con gái tên là Ểmanda rất xinh đẹp nhưng cũng không kém đau khổ như anh chàng này. Tác giả Victor Hugo tạo ra tác phẩm này dùng để tố cáo sự bất công của thời phong kiến bấy giờ. Nói chung đây là một quyển sách hay nếu không đọc thì sẽ lãng phí cả cuộc đời.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi